Lâm Như - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì trong nước. Cuộc sống đang vốn yên bình thì lại đụng ngay phải tên Thượng tướng khó tính,tàn bạo. Nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ khí thế của mình, nhìn thấy hắn ở đâu là cô lại trêu chọc ngày ở đây khiến hắn trở nên tức giận nhưng cũng không biết từ lúc nào lại say đắm cô hơn.
!!! my instagram: _mtth.hawn_
Xin chào và mình là hawn_yoo,tác giả của bộ truyện "Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng" đây! Lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất với tất cả mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu tiên. Thời gian phút chốc mà đã hơn một năm rồi,khá là nhanh nhỉ. Bộ truyện này chỉ là tuỳ tiện ngẫu hứng trong tâm trí của mình thôi nên câu từ hay câu văn không được hay và trôi chảy cho lắm. Mình có rất nhiều lỗi dùng từ sai và lỗi gọi ngôi của từng nhân vật và trầm trọng nhất là lỗi đánh máy. Nếu có thời gian mình sẽ chỉnh sử lại. Bộ truyện này thì mình bỏ lỡ rất nhiều,nhiều lúc hơi nản về view và bí ý tưởng. Việc học tập thì luôn rất nhiều. Và mình cũng chỉ là một tác giả nghiệp dư thôi,đây là bộ truyện đầu tay của mình bản thân mình cảm thấy vui khi được các bạn đón nhận nó và đóng góp ý kiến. Kết thúc của truyện có phần hơi lãng xẹt nhỉ vì mình bí quá chẳng biết nên viết gì tiếp. Sau khi end truyện này mình nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó mới bắt đầu ra tác phẩm mới,mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa hawn_yoo xin gửi đến lời cảm ơn to bự với tất cả mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở tác phẩm mới nhé!