[Thụ là bá tổng liên tục phá sản x Dàn công điên phê biến thái là đại lão hào môn các thành phố.]
Phương Tùy Dương bỗng nhiên thức tỉnh, nhận ra thế giới mà cậu đang sống thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Cậu đóng vai một trong những vị đại lão, bám riết không buông theo đuổi nhân vật chính “vạn nhân mê” Thẩm Cô Vân. Vì tranh giành nhân vật chính mà cậu lao vào đánh đấm sống mái với các đại lão khác, lại còn bày ra một loạt trò ép buộc yêu với Thẩm Cô Vân.
Phương Tùy Dương giơ tay chới với kêu gào: “Không! Tôi thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được, với lại tôi là trai thẳng cơ mà!”
Phương Tùy Dương muốn thoát khỏi cái “nhóm chat” của đám đại lão này, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không thể thoát được, đệt!
Chẳng lẽ đành phải nhắm mắt đi theo cốt truyện sao? Không! Cậu tuyệt đối không thỏa hiệp!
Thế là, Phương Tùy Dương chọn cách cao chạy xa bay khỏi thành phố của Thẩm Cô Vân. Cậu liên tục né tránh những nơi người kia đặt chân đến, đồng thời nỗ lực khởi nghiệp.
Có điều, tại sao cậu cứ bị phá sản hoài vậy? Lúc nào cũng đang trên bờ vực phá sản, hoặc đang lao thẳng đến chỗ phá sản.
Đổi sang thành phố khác làm lại từ đầu thì kết quả vẫn cứ phá sản.
Dàn đại lão hào môn ở năm thành phố cười híp mắt bảo: “Cậu đoán xem?”
Phương Tùy Dương: “Rõ ràng là tôi đâu có đụng chạm gì đến Thẩm Cô Vân! Các người kéo tôi vào chuyện này làm cái quái gì?”
Trên gương mặt xinh đẹp lạnh buốt đến thấu xương của Thẩm Cô Vân bỗng nở một nụ cười đen tối: “Cậu thử đoán lại xem nào?”
![Bá Tổng Sa Cơ Bị Các Đại Lão Bắt Nạt! [NP]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/ba-tong-sa-co-bi-cac-dai-lao-bat-nat-np-200x300.jpg)




Bình Luận (0)