Toàn bộ sinh viên Đại Học Giang đều biết đến Khương Mộ Hòa, hoa khôi số một với vẻ đẹp tựa tiên giáng trần, nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần bông hoa băng giá này.
Sau một sự cố bất ngờ trong kỳ thi đại học, Trần Ngôn và Khương Mộ Hòa tình cờ trở thành bạn bè.
Qua những lần tiếp xúc, Trần Ngôn phát hiện vẻ ngoài lạnh lùng của Khương Mộ Hòa bắt nguồn từ nỗi sợ xã hội. Thực chất, cô là một “em gái dịu dàng” chính hiệu, không chỉ mềm mại mà còn ngọt ngào đến lạ. Đã vậy, cô còn vô cùng nhiệt tình và chủ động.
“Trần Ngôn, tớ muốn nắm tay cậu…”
“Trần Ngôn, tớ muốn ôm một cái, hôn một cái, còn muốn cậu bế tớ nữa…”
“Trần Ngôn, cho tớ mượn sổ hộ khẩu của cậu và nhà cậu một chút…”
Trong những năm tháng thanh xuân sôi nổi và đầy nhiệt huyết ấy, trái tim Trần Ngôn cuối cùng cũng rung động.
Thích có lẽ chỉ là một khoảnh khắc xao xuyến.
Còn yêu… tựa như ý trời.





Bình Luận (0)