Họ là 6 đứa trẻ mồ côi được một bang nhóm sát thủ nhận nuôi. Boss của bang coi họ là những đứa con ruột của mình rồi huấn luyện họ thành những sát thủ chuyên nghiệp. Người thì trở thành một hacker, một sát thủ về độc, hay một người có khả năng bắn súng giỏi, hoặc là người đó trở thành người có sức khỏe phi thường, một người có khả năng giả dạng người khác cùng tài năng bẩm sinh diễn xuất phi thường hay là người có một trí óc vô tận. Họ trở thành một sát thủ bậc nhất với những khả năng mà mình có được, họ đã ra tay gϊếŧ rất nhiều người nhưng ai mà biết được sâu trong lớp hoá trang lạnh lùng và đáng sợ đó là một con người hiền lành, tốt bụng. Bởi vì họ chưa bao giờ muốn bộc phát cái tính gϊếŧ người của mình nhưng họ nợ ơn cứu mạng của Boss nên họ không biết phải làm gì. Trong một lần làm nhiệm vụ thì họ đã nhặt được một cuốn sách vì có cô nàng ham đọc tiểu thuyết nên họ chấp nhận cho cô gái đó mang về và họ đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với những nhân vật phụ trong đó. Tối đó họ đã mơ thấy cảnh tượng của những người phụ nữ đó nó thật đáng sợ và giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến họ không thể ngủ được. Bản thân họ mới biết mình và 5 người còn lại đã mơ cùng một giấc mơ. Một lần làm nhiệm vụ khác, họ đã bị địch lừa và biết được chiếc mặt thật của Boss, tổ chức tên Dangle mà họ hết sức bảo vệ mà không màng đến tính mạng nên họ biết mình đã bị lừa suốt thời gian qua. Họ ao ước được sống và áo ước đó lớn tới mức có thể để những vị thần nghe thấy. Vì thương cho hoàn cảnh của các cô nên họ cho các cô một cuộc sống mới, tưởng cuộc sống mới thế nào thì lại bị xuyên vào nhân vật phụ lại còn bị teo nhỏ thành những đứa trẻ ngoài đường xó chợ. Đời không như là mơ, họ lại xuyên vào thế giới bị lũ quỷ có ý định xâm chiếm, để cho họ ăn toàn những vị thần đã bán cho họ những năng lực hơn người. Dù có những tài năng của kiếp trước và sức mạnh vĩ đại mà các vị thần bạn cho nhưng họ có thể sống tốt hết kiếp này hay không?
6 sát thủ cô đơn luôn ẩn náu trong đêm tối thi hành những nhiệm vụ khiến người khác phải khiếp sợ nưng không may trong một nhiệm vụ họ đã không may bị địch lừa và bị tổ chức phản bội. Họ ao ước được sống đã được những vị thần nghe thấy và ban cho họ cuộc sống mới. Thế giới đó là một thế giới cổ đại và họ lại xuyên không vào thân thế của 6 đứa trẻ đi lạc mới hay chứ! Thế mà còn xuyên vào nơi bị các quái thú có ý định xâm chiếm, những vị thần đã ban cho họ 6 nang lực là nước, lửa, đất, ánh sáng, bóng tối và không khí để bảo vệ banr thân. Giờ họ phải tu luyện để trở thành những người cực mạnh và tìm hiểu về bản thân mình, đánh bại quái thú... Nhưng họ có làm được không? Bản thân họ phải vưọt qua những gì? Họ đã xuyên và đã bị tách nhau ra, liệu họ có tìm được nhau không? Nếu có cách trở về thì họ sẽ chọn trở về với bản tính gϊếŧ người và tiếp tục làm sát thủ hay họ sống với thân phận tiên nữ giáng thế cùng những phép màu diệu kì?