Những gì người ta giúp nàng, không cần ai phải nhắc, chính bản thân nàng luôn khắc sâu.
Đồng thời, cũng phân rõ, lợi ích đổi lợi ích, ân tình đổi ân tình.
Nàng nhìn vào là sự thật.
Mà không phải tự thôi miên mình tin vào lời người ta nói.
…
Chỉ đơn giản một chuyện thôi.
Như đã nói Thẩm Thúy Yên vốn là người ít nói, hướng nội.
Nàng có thể nói là giao tiếp yếu.
Nhưng vấn đề ở chỗ là, ít nói, ít nói.
Thẩm Thúy Yên nhưng không có gây thù với ai cả.
Đồng nghiệp dù không thân nhưng cũng chẳng mâu thuẫn gì đáng nói.
Dù sao thì công việc mà, có chút bất đồng là bình thường.
…
Nhưng từ lúc Phạm Yêu Hương cần quyền ở phòng Chăm sóc này.
Thẩm Thúy Yên vậy mà trở nên bị rất nhiều người căm ghét.
Đến mức nào sao?
Đến mức mà nhiều làn Phạm Yêu Hương phải gọi người đó vào trò chuyện riêng đi.
…
Thẩm Thúy Yên cũng không ngu.
Chuyện mối quan hệ của mình và đồng nghiệp như thế nào nàng nhưng rõ ràng.
Đã vậy, Phạm Yêu Hương như sợ nàng không biết mình “giúp” Thẩm Thúy Yên vậy.
Trước khi gọi người vào trò chuyện còn nhiệt tình gọi Thẩm Thúy Yên vào hỏi thăm đề nghị giúp đỡ.
Nếu mà chỉ vậy thôi thì đáng lý, Thẩm Thúy Yên phải biết cảm ơn Phạm Yêu Hương mới đúng chứ.
Nhưng vấn đề là, Thẩm Thúy Yên ngay lần đầu đã từ chối rồi, từ uyển chuyển đến nói thẳng không muốn Phạm Yêu Hương nhúng tay vào
mối quan hệ giữa mình và đồng nghiệp rồi.
Nhưng Phạm Yêu Hương vẫn mặc kệ, làm theo ý mình.
…
Mà đến chỗ này chắc sẽ có người nghĩ Phạm Yêu Hương chẳng có là có lòng tốt nhưng lỡ làm chuyện xấu thôi phải không.
Thẩm Thúy Yên ban đầu cũng nghĩ vậy.
Cho là mình quá nhạy cảm.
Nhưng theo thời gian, ánh mắt của nhiều đồng nghiệp.
Từ đồng nghiệp thân thiết, đến không thân thiết, đều từ từ thay đổi.
Thẩm Thúy Yên sau nhiều phen hỏi thăm, nàng mới vỡ lẽ ra là chuyện như thế nào.
…
Đều là Phạm Yêu Hương gây họa.
Bà ta làm vậy cũng không phải vô ý, mà là muốn Thẩm Thúy Yên ở phòng Chăm sóc tứ cố vô thân mặc bà ta bài bố.
Mà ngoài mặt vẫn phải cảm ơn bà ta.
…
Đây chỉ là một phần nhỏ trong các thủ đoạn mà Phạm Yêu Hương áp dụng lên người nàng mà thôi.
Chỉ có đều, vẫn là câu nói đó Phạm Yêu Hương quá tự tin.
Mà cũng có lẽ là do Thẩm Thúy Yên thường ngày tỏ ra quá ngây thơ, quá non nớt.
Lại quá dễ rời vào cái bẫy mà bà ta sắp đặt.
Thấy từng bước mình làm đều thành công.
Không hề đề phòng.
Hết chương.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.
Chương mới đang chờ đó nha.