Đến nội dung chính

Chương 9: 008 chuyện tiêu hủy khôi hài

admin 478 Chữ Cài Đặt

Ông cảm nhận được một tia sáng muốn xâm chiếm thân thể mình.

Tia sáng này là 008, nó là sản phẩm mới của khu vực nghiên cứu.

Chỉ có điều do được kiểm tra ra lỗi, nên khu vực nghiên cứu muốn tiêu hủy nó.

Nhưng không biết cơ duyên sảo hợp thế nào chính là lại sinh ra linh trí.

Không đời nào nó chấp nhận chuyện bị tiêu hủy.

Thế là nhân lúc nhân viên làm việc lơ đãng nó đã trốn ra được.

…

Nhưng nó biết rất nhanh thôi khu vực nghiêm cứu sẽ phản ứng lại truy tìm nó.

Nếu để bị bắt được nó chắc chắn chẳng có kết cục nào tốt cả.

…

Nhưng thời gian để cho nó không nhiều.

Quỷ có thể tiếp nhận nó cũng không con nào cũng được.

Nó vấn vả lắm mới tìm được một cái.

Chính là phán quan.

Sau bao năm lăn lộn ở Địa Phủ phán quán cũng tái tạo được cho mình một thân thể.

Thân thể đó có thể tiếp nhận nó.
Đã vậy nếu có thể thôn phê linh hồn của phán quan vậy nó không cần phải lo lắng khu vực nghiên cứu có thể tìm ra nó.

…

Tính toán của 008 rất tốt, nhưng vấn đề là đối thủ của nó là phán quan.

Chỉ vừa mới tiếp xúc, nó đã bị phán quan bao vây lại.

…

Khu vực nghiên cứu.

…

008 bị phán quan nắm trong tay, mà lúc này nhân viên của khu vực nghiên cứu cũng đuổi tới.

Còn là người quen của phán quan đâu.

Phán quan chào hỏi nói: “Lão Ngưu có phải lại là ông lười biếng, gây ra rắc rối đúng không?”

Lão Ngưu cùng phán quan đã làm bạn được năm ngàn năm, tính tình của nhau cũng coi như hiểu rõ.

Lão Ngưu người này chính là vậy, năng lực không tệ nhưng lại rất lười biếng.

Nếu không phải quản lý của Khu vực nghiên cứu khá thưởng thức tài năng của Lão Ngưu sợ rằng lão đã bị đuổi từ lâu.
…

Lão Ngưu cũng không ngại với phán quan, lão cười hai hả nói: “Hì hì, phán quan người anh em, để ông che cười rồi.”

Nói nói, lão lại lấy tay chọc chọc vào 008 đang bị phán quan bóp lấy ở trong tay nói: “Ngươi đó nha, không nghe lời chút nào.”

008 làm sao có thể ngoan ngoãn đâu nó hoàn thành hình một con tiểu cẩu muốn cắt tay lão, nhưng bị lão tránh được, không làm được gì nó giận dữ nói: “Lão lừa đảo, đồ khốn, vậy mà muốn tiêu hủy ta.”

Lão Ngưu nghe nó nói thì hơi ngẩn ra, rồi cũng hiểu ra, cười nói: “Tiểu tám à, ai muốn thiêu hủy ngươi”

Thì ra là 008 hiểu lầm.

Lão Ngưu rõ ràng chỉ làm muốn cho nó đi lịch luyện thôi.

Hết chương.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhớ nha chương tiếp theo đang chờ bạn đó!