Ngoài móc khóa đó mỗi lần thấy thứ gì hay ho Quý Nhiên đều mua hay tự làm cho Giang Triết. Mỗi lần như thế cậu luôn cười rất tươi thích thú nhìn phản ứng của hắn.
Giang Triết thì khác luôn tặng những món đồ giá trị như hận không thể đưa cả gia tài cho cậu.
Đến sinh nhật Quý Nhiên thì hắn tổ chức ở nơi rất xa hoa nhưng lại chỉ có hai người, hắn sẽ hát bài hát sinh nhật, đàn cho cậu một bài ca. Tự tay làm chiếc bánh sinh nhật, chuẩn bị những món quà cho Quý Nhiên.
Hai người cũng chả có tí gì gọi là khoảng cách giữa bạn bè hay anh em. Luôn dính lấy nhau, ôm ấp nắm tay các kiểu. Đôi lúc Quý Nhiên thắc mắc nhưng lại được đáp lại rằng:
“Chúng ta khác họ, Nhiên Nhiên là của mình anh, anh cũng chỉ có thể là của Nhiên Nhiên.”
Lời nói khẳng định chắc nịch làm Quý Nhiên vốn không hiểu điều này cũng theo phản xạ mà gật đầu đồng ý.
Hỏi Giang Triết yêu Quý Nhiên từ bao giờ chắc hắn sẽ trả lời là lần đầu tiên gặp nhau, trời cũng làm chứng hắn chỉ nhất kiến chung tình với một mình Quý Nhiên.
Nhưng xã hội hồi đấy làm gì có chuyện yêu đồng giới, nó vẫn được coi là căn bệnh, bị người ta ghét bỏ kì thị.
Giang Triết khi biết tình cảm mình dành cho Quý Nhiên rất khác với kiểu bạn bè, anh em, người thân.
Năm 11 tuổi tìm hiểu về chuyện tình yêu đồng giới, những kiến thức xã hội mới được tiếp thu làm hắn có chút bàng hoàng.
Xen kẽ những bài viết xấu nói nó là bệnh, đưa ra những phương thuốc không rõ nguồn gốc, nguyên liệu và có cả một trung tâm chữa bệnh. Dưới những bài viết đó là những lời chê trách khinh bỉ:
“Không thể tin được con trai lại đi thích con trai được. Tính làm chuyện đó kiểu gì?”
“Kinh tởm quá, bọn họ cần được chữa ngay. Lũ bệnh hoạn.”
“Như này sao mà nối dõi tông đường được, lũ bất hiếu.”
…
Nhưng cũng có những bài viết nói nó không phải bệnh, đây là tình yêu và tình yêu thì không coi trọng giới tính. Cũng nói những đất nước đã phát triển cũng có rất nhiều người yêu đồng giới và họ rất hạnh phúc, còn có nước cho kết hôn.
Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và xác thực LGBT KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH.
Đương nhiên theo lẽ thường sẽ bị chửi thậm tệ dưới phần bình luận.
“Gì mà không phải bệnh, phải đi theo lẽ thường chứ.”
“Cho ăn học để nói mấy lời vô nghĩa này à.”
“Vậy người viết chắc cũng bị bệnh nhỉ? Hahahaha.”
…
Xem xong Giang Triết có chút trầm mặc, liệu đến lúc đó Quý Nhiên có kì thị ghét hắn không? Sẽ rời bỏ, tránh xa và khinh bỉ hắn không?