Đến nội dung chính

Chương 19: Lò sưởi, ống khói, tầng một, tầng hai

admin 1.164 Chữ Cài Đặt

Tiếp theo, anh lại leo lên đỉnh tảng đá, bắt đầu thả từng tấm ván lớn xuống. Một bó vật liệu gỗ có 18 tấm ván, bốn bó là 72 tấm. Vương Vũ một mạch thả xuống 27 tấm.

Anh xuống lại nơi ẩn núp, bắt đầu lát từng tấm ván lên trên lớp nền. Tấm ván dài 3,04 mét, trong khi khoảng cách giữa hai vách đá là khoảng 3 mét, dư ra 4 cm. Vương Vũ cố ý để dư ra như vậy. Hai bên vách đá có những chỗ lồi lõm, phần gỗ dài hơn 4 cm sẽ giúp các tấm ván được nêm chết vào giữa.

Trong lúc lát ván, anh dùng [Công cụ đo lường] để kiểm tra khoảng cách giữa hai vách đá. Nếu tấm ván dài hơn nhiều, anh sẽ dùng [Cưa sắt nhỏ] để cưa bớt đi một hai cm. Tóm lại, tất cả các tấm ván đều phải được nêm thật chặt, nếu không cuộc sống sau này của anh sẽ rất bất tiện.

Tấm ván này nối tiếp tấm ván kia, không một kẽ hở. Sau khi 27 tấm ván được lát xong, toàn bộ mặt đất bên trong nơi ẩn núp đã được phủ kín bằng một lớp sàn gỗ.
Vương Vũ thử nhảy nhảy trên sàn, nó không hề rung chuyển. Các tấm ván đã được nêm cực kỳ chặt, và với độ dày 10 cm, chúng không thể nào có chấn động được. Thực ra ván dày 5 cm là đủ, nhưng để cho sàn nhà thật “chắc chắn”, anh đã dùng thẳng loại dày 10 cm.

Lát sàn xong, anh nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều. Anh lại có thể sử dụng [Xúc xắc].

Trừ một phần thịt thỏ 200g và 50 xiên [Thịt Ốc Nước] 10g, anh không còn loại thịt nào khác. Vương Vũ quyết định vẫn sẽ gia tăng số lượng đồ ăn.

Vương Vũ muốn ăn cá nướng, vì thế anh lấy ra con [Cá Kiềm] nặng 320g mà mình đã bắn được bằng [Nỏ].

Anh xòe tay phải, viên xúc xắc to bằng quả trứng gà lại hiện ra, các chấm trên mỗi mặt đều đã hồi phục thành màu vàng kim.

“Gia tăng số lượng cho phần thịt cá kiềm này.”

Cảm nhận được phần thịt cá trong tay bị khóa lại, anh liền tung viên xúc xắc lên. Nó lơ lửng và xoay tít trong không trung. Một lúc sau, viên xúc xắc dừng lại.
Ba điểm.

Vương Vũ đã gieo ra ba điểm. Ngay lập tức, ba chùm sáng hiện ra, tạo thành hình ảnh của ba phần thịt cá kiềm. Vừa nghĩ, ba phần thịt cá mới đã xuất hiện trên tay anh. Giờ anh có tổng cộng bốn phần.

Anh không cất chúng vào [Ba lô] mà lấy hết tất cả đồ đạc trong ba lô ra, đặt gọn gàng trong nơi ẩn núp. Sau đó, anh ra ngoài và đi đến bên bờ suối để nhặt đá. Anh cần những viên đá có kích thước khoảng hai ba mươi cm, loại đá này ở bờ suối có rất nhiều.

Anh bắt đầu nhặt đá. Chỉ cần anh nghĩ, những viên đá nhặt lên sẽ lập tức xuất hiện bên trong [Ba lô]. Anh thử nhấc một tảng đá mà mình không thể nâng nổi, và đúng như dự đoán, nó không thể được đưa vào ba lô.

Chẳng mấy chốc, anh đã gom đầy một [Ba lô] đá.

—

Vương Vũ trở lại nơi ẩn núp. Anh bắt đầu lấy những viên đá trong [Ba lô] ra từng viên một. Trước mặt anh hiện ra một khung giao diện lớn, hiển thị toàn bộ những viên đá bên trong. Anh chỉ cần nghĩ đến viên đá nào, nó sẽ xuất hiện trên tay anh, sau đó anh có thể đặt nó xuống đất.
Sau khi lấy hết đá ra, anh lại đi ra ngoài. Lần này, anh cần đào một ít đất sét. Bên ngoài nơi ẩn núp, đất ẩm ở đâu cũng có, anh tìm một chỗ khá ướt át, đào lên toàn là đất sét dẻo. Anh vẫn dùng [Thùng sắt] để đựng, sau khi đầy bốn thùng, anh mang chúng trở vào.

Nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Anh muốn xây một cái lò sưởi bên trong nơi ẩn núp.

Vương Vũ chọn vị trí ở góc trong cùng bên trái, ngay chỗ giao nhau của hai tảng đá. Nguyên liệu xây lò sưởi chỉ có đá và đất sét.

Đầu tiên, anh xếp một lớp đá dày lên sàn trong khu vực góc đó, tạo thành một cái nền hình vuông mỗi cạnh 1 mét. Đây là lớp nền chống cháy. Tiếp theo, anh trải một lớp đất sét lên trên rồi dùng [Xẻng quân dụng] trát cho phẳng. Phần nền của lò sưởi đã xong.

Trên phần nền đó, vẫn dựa vào hai bên vách đá, anh bắt đầu dùng đá xếp thành một vòng tròn có đường kính bên trong khoảng 40 cm. Xếp xong, anh lại trát một lớp đất sét lên. Cứ như vậy, anh xếp thêm một vòng đá nữa lên trên, nhưng lần này anh chừa lại một cửa hang rộng khoảng 25 cm ở phía trước để làm miệng lò, nơi sau này sẽ dùng để thêm củi.

Tiếp đó, anh lại trát thêm một lớp đất sét rồi dùng đá bịt kín phần đỉnh của lò sưởi lại, chỉ chừa một lỗ ở ngay góc giao của hai tảng đá để làm ống khói.

Công đoạn tiếp theo là xây ống khói. Góc giao của hai tảng đá tạo thành một góc vuông. Phần khe hở đã được anh lấp đầy bằng rêu, giờ anh lại trát thêm một lớp đất sét dày, sau đó dùng những viên đá 20 cm xếp dựa vào góc vuông đó. Bằng cách này, góc vuông của tảng đá và lớp đá mới xếp đã tạo thành một đường ống hình tam giác.

Anh tiếp tục xếp đá và trát đất sét lên cao. Đến độ cao 2 mét, nơi mà trước đây anh cố tình không lấp rêu, có một khe hở rộng 20 cm được chừa ra. Khe hở này chính là lối thoát khói ra bên ngoài. Anh tiếp tục xây ống khói lên cao đến 2,2 mét rồi dùng đá bịt kín phần đỉnh lại và trát đất sét lần cuối. Ống khói đã hoàn thành. Khói từ lò sưởi sẽ đi theo đường ống hình tam giác và thoát ra ngoài ở độ cao 2 mét.

Như vậy, một cái lò sưởi cao hơn 1 mét, rộng bảy tám mươi cm đã được xây xong. Đây được coi là một cái lò sưởi khá lớn.

Anh nhóm lửa bên trong và kiểm tra ống khói. Việc thiết kế ống khói cho nơi ẩn núp này rất quan trọng. Nếu hệ thống thoát khói có vấn đề, toàn bộ nơi trú ẩn sẽ chìm trong khói đặc và không thể ở được.

Thấy ống khói hoạt động tốt, Vương Vũ mới yên tâm.