Đến nội dung chính

Chương 28: Thất muội muội

admin 532 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Mộc Uyển Cầm cảm thấy xót xa, mặc kệ là Định An Vương hay là Thất công chúa, hai người bọn họ thực chất cũng chỉ là công cụ và vật hi sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của những người kia mà thôi.

“Đi thôi.” Mộc Uyển Cầm thu hồi dòng suy nghĩ, xoay người bước vào xe ngựa.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài Phương Hoa uyển.

Nơi đây là hậu hoa viên của hoàng gia, so với Ngự hoa viên thì kỳ trân dị thảo được trồng ở đây nhiều hơn, cũng là nơi hoàng gia thường lui tới để tiêu khiển giải sầu.

Mùa này đang độ mẫu đơn nở rộ, Tiên Hoàng hậu thích hoa mẫu đơn, cho nên trong Phương Hoa uyển trồng hàng trăm loại mẫu đơn khác nhau.

Mộc Uyển Cầm vừa vén rèm xe lên, liền lờ mờ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Sau đó được Phi Vũ dìu xuống xe.
Lúc này bên ngoài Phương Hoa uyển đã tập trung rất nhiều nữ quyến của quan lại, nhìn thấy nàng đều sôi nổi tiến lên hành lễ.

Định An Vương vừa xuống xe ngựa nhìn thấy Mộc Uyển Cầm đứng cách đó không xa, sắc mặt lập tức trở nên có chút không tự nhiên.

Nhưng rất nhanh, y đã che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, khóe miệng nở một nụ cười nhạt tiến lên phía trước: “Thất muội muội.”

Mộc Uyển Cầm bình thản nhìn thiếu niên trước mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Định An Vương nói với Thất công chúa vào đêm trước ngày đại hôn.

“Phụ hoàng thương muội, chỉ cần muội làm loạn lớn hơn một chút, không chừng người sẽ mềm lòng thu hồi thánh chỉ.”

“Muội là công chúa của Đại Tề, sinh ra đã cành vàng lá ngọc, đâu có cái lý phải gả cho một phế nhân.”
“Không sao, chỉ là diễn trò thôi. Muội bảo người trong cung canh chừng cẩn thận, phái một người đi mời Phụ hoàng và Quý phi nương nương tới, hôn sự này liền có cơ hội cứu vãn.”

Đêm đó sau khi Định An Vương rời đi, Thất công chúa liền sai người mang lụa trắng tới, vừa khóc cha gọi mẹ vừa treo mình lên xà nhà.

Nhưng nàng đợi mãi không thấy Tề Xương Đế và Dung Quý phi đâu, cứ như vậy mà tắt thở.

Nghĩ tới đây, Mộc Uyển Cầm vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn khi cổ bị siết chặt.

Định An Vương thấy nàng như vậy, trong lòng liền cảm thấy chột dạ.

Bởi vì Thất công chúa vì cự tuyệt hôn sự mà treo cổ, lúc bị tống vào kiệu hoa đã tắc thở, Tề Xương Đế vì giữ thể diện, lại lo lắng xảy ra biến cố. Nên đã tìm một lý do, đặc biệt hạ chỉ mọi thứ trong hôn sự đều làm đơn giản hóa, cứ thế qua loa khiêng Thất công chúa vào Vọng Nguyệt cư.
Đến mức hôn sự của Thất công chúa ngay cả một quy trình đàng hoàng cũng không có.