Đến nội dung chính

Chương 15

admin 628 Chữ Cài Đặt

Phần thưởng nhận được: 4 phút nhập hàng.]

Cả ba nhiệm vụ đều không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Khương Hòa mím môi, trên mặt hiện rõ vẻ cạn lời.

“Hệ thống, giữa trời nắng nóng thế này mà cậu bắt tôi đi bán áo phao lông vũ, rõ ràng là đang làm khó tôi mà! Tôi mặc kệ, đổi cho tôi một nhiệm vụ khác đi, tốt nhất là cái nào dễ một chút ấy.”

Chân gà tàu xì, món khoái khẩu của cô, đã mấy tháng trời chưa được ăn rồi!

Hệ thống yếu ớt trả lời: [Chủ nhân ơi, bảng nhiệm vụ tối đa chỉ có thể phát cùng lúc ba nhiệm vụ thôi, hơn nữa đều không thể bỏ qua được đâu, hoàn thành xong mới được làm mới nhiệm vụ tiếp theo, mỗi ngày làm mới một lần. Khụ khụ, tình hình lần này của chúng ta hơi đặc biệt một chút, ngoài việc kinh doanh siêu thị ra, cấp trên còn giao thêm chỉ tiêu phụ cho mỗi hệ thống nữa. Hàng hóa bên ngoài siêu thị đều là hàng tồn ế ẩm của các thế giới khác, đọng vốn lâu lắm rồi, các sếp muốn thu hồi vốn gốc nên mới… bắt buộc phải có mấy nhiệm vụ cứng nhắc thế này. Cố lên nha chủ nhân, tôi tin tưởng chủ nhân làm được mà!!]
Nếu không nể phúc lợi hậu hĩnh của công việc này, Khương Hòa chắc chắn đã nộp đơn xin nghỉ, tìm đại một thế giới nào đó để dưỡng già. Không được, xong thế giới này, cô nhất định phải nghỉ phép một thời gian, còn bao giờ làm lại thì phải xem tâm trạng cô thế nào đã. Nghĩ vậy, Khương Hòa mới miễn cưỡng chấp nhận lượng chỉ tiêu bị đùn đẩy thêm kia.

Với tốc độ rùa bò của chiếc xe ba gác chạy bằng sức người này, muốn đến căn cứ Nam Dương trước khi trời tối là chuyện không tưởng. Thấy bên cạnh có một trạm xăng bỏ hoang, Khương Hòa dứt khoát dừng xe, quyết định tối nay nghỉ tạm ở đây.

Cô đỗ chiếc xe ba gác nhỏ màu hồng ngoài cửa, vừa định bước vào trạm xăng thì nghe thấy giọng nói trơ trẽn, ả lơi của một gã đàn ông.

“Giả bộ cái gì chứ, ông đây đi theo tụi mày suốt dọc đường rồi, chẳng phải ra ngoài tìm thức ăn sao? Mày với con em gái ngốc nghếch của mày hầu hạ ông đây một đêm, miếng bánh quy này sẽ thuộc về tụi mày. Biết điều chút đi, tao không muốn chơi đùa với một cái xác chết đâu…”
Khương Hòa vừa dừng bước đã bị tên đàn em canh cửa phát hiện.

“Đại ca, ngoài này lại có thêm một em gái xinh tươi tự tìm tới cửa này, để em bắt vào trong hầu đại ca chơi cùng luôn nhé!”

Lúc này mặt mũi Khương Hòa còn chưa rửa ráy, vừa đen vừa bẩn, chỉ miễn cưỡng nhìn rõ ngũ quan. Dáng vẻ thế này mà cũng khen cô là người đẹp được, mấy tên này quả thật đói khát lắm rồi.

Chẳng đợi tên đàn em tiến lên bắt người, Khương Hòa đã chủ động đẩy cửa bước vào. Quét mắt nhìn quanh phòng, hai cô gái tầm ngoài hai mươi tuổi đang sợ hãi co rúm nơi góc tường, một người trong số đó bị gã xăm trổ đè nửa người dưới đất, tóc tai xộc xệch, quần áo tả tơi. Sự xuất hiện đột ngột của Khương Hòa khiến gã xăm trổ khựng lại, cô gái bị khống chế nhân cơ hội vùng vẫy thoát ra, toàn thân run rẩy ôm chặt lấy em gái nấp vào một góc.