Đến nội dung chính

Chương 4: Nấc cục

admin 481 Chữ Cài Đặt

Mộc Uyển Cầm: “…”

Tạ Tuế Hàn: “…”

Hắn cụp mắt nhìn những quả táo đỏ tươi trên mặt đất, nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên.

“Ợ…”

Tiếng nấc cụt của nữ nhân phá vỡ sự tĩnh lặng.

Tầm mắt Tạ Tuế Hàn một lần nữa rơi trở lại trên người nữ nhân, tiếp đó liền nhìn thấy một màn khiến hắn kinh ngạc.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện hai dòng chữ.

[Hu hu hu… Sao hắn còn chưa đi vậy?]

[Sắp nghẹn chết người rồi, ta muốn uống nước quá.]

Tạ Tuế Hàn đứng sững tại chỗ, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia hoang đường.

Vừa rồi hắn nhìn thấy chữ đúng không?

Đúng vậy nhỉ?

Nhưng ánh mắt dừng trên người Mộc Uyển Cầm một lúc lâu, lại không thấy tình trạng đó xuất hiện nữa.

Tạ Tuế Hàn mang theo vài phần bực dọc day day ấn đường, thầm nghĩ chắc là dạo này nhiều việc quá, nghỉ ngơi không tốt nên hoa mắt rồi.
Hắn nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân xong mới nhìn về phía Mộc Uyển Cầm một lần nữa.

[Sao không có tiếng động gì vậy? Đi rồi à?]

[Tên này chắc không rảnh rỗi đến mức chơi trò người gỗ với ta ở đây chứ.]

[Hay là ta tự vén khăn trùm đầu lên xem sao?]

Nhìn những dòng chữ liên tục nhảy nhót trên đỉnh đầu Mộc Uyển Cầm.

Tạ Tuế Hàn: “…”

Hắn không có hoa mắt.

Chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị thế này bao giờ, Tạ Tuế Hàn lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt dừng trên người Mộc Uyển Cầm cũng mang theo vài phần dò xét.

Mộc Uyển Cầm thân là Thất công chúa cao quý, mẹ ruột là Dung Quý phi đang được sủng ái nhất hiện nay, từ nhỏ đã được vô vàn chiều chuộng, cũng dưỡng thành tính cách kiêu ngạo điêu ngoa.

Ở trong cung thường xuyên đánh mắng hạ nhân, chỉ cần hơi phật ý là quậy cho cả hậu cung không được yên ổn.
Tạ Tuế Hàn trước kia vào cung cũng từng gặp nàng vài lần, đối với người này không hiểu rõ lắm.

Nhưng có một điều duy nhất có thể chắc chắn là, trước khi nàng được khiêng vào đây, người được phái đi đã xác nhận Thất công chúa chết cứng rồi.

Vậy người trước mắt này là ai?

Là yêu ma nhập vào hay là dã quỷ?

Tạ Tuế Hàn khẽ mím môi mỏng, hắn vốn không tin vào chuyện ma quỷ, lúc này cũng khó tránh khỏi bị đổi mới nhận thức, đáy mắt xẹt qua vài phần sát ý.

Dù là người, là quỷ hay là yêu, nếu bị kẻ có tâm sắp xếp bên cạnh hắn, vậy thì tuyệt đối không thể giữ lại!

Mộc Uyển Cầm đợi trái đợi phải, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén lút vén khăn trùm đầu lên.