Đến nội dung chính

Chương 45

admin 539 Chữ Cài Đặt

Người do Thái hậu lựa chọn, sau khi chọn xong thì Hoàng thượng triệu Đàm Thân vào cung. Hoàng thượng vốn rất quan tâm đến chuyện của người đệ đệ Ngu Lệ Hành này, nên đã đặc biệt hỏi Đàm Thân rằng Đàm Diểu đã có ý trung nhân hay chưa, có bằng lòng gả cho Ngu Lệ Hành không. Lúc đó, Đàm Thân đương nhiên là đã nói dối, còn nói rằng Đàm Diểu từ nhỏ đã ngưỡng mộ Ngu Lệ Hành.

Hoàng thượng nghe thấy phần thưởng Ngu Đinh Đinh muốn thì sững sờ một lúc. Là một bậc quân vương, cơ hội để ông chủ động hỏi người khác muốn thưởng gì không nhiều. Ông cứ ngỡ Ngu Đinh Đinh sẽ đòi thứ gì đó cho bản thân, dù sao trông bé cũng không giống kẻ ngốc.

Thậm chí bé còn thông minh, logic rõ ràng, ăn nói lanh lợi, hoàn toàn không giống một đứa trẻ ba tuổi.

Ông bất giác liếc nhìn Ngu Lệ Hành một cái.
Ngu Lệ Hành cũng có chút kinh ngạc. Dựa trên vài ngày chung sống ngắn ngủi với Ngu Đinh Đinh, hắn cũng nghĩ rằng bé sẽ đòi của cải vật chất. Không ngờ bé lại luôn nghĩ cho hắn, trong lòng hắn dâng lên một niềm cảm động.

Hoàng thượng cười sang sảng: “Được, nhưng chuyện này là lỗi của trẫm, trẫm nên gánh chịu hậu quả này, chứ không phải để ngươi dùng công lao để đổi. Vì vậy, cái này không tính, ngươi nghĩ lại xem, ngươi muốn gì nào?”

Hoàng thượng như vậy, ngược lại lại khiến Ngu Đinh Đinh không biết phải làm sao. Bé chưa từng gặp ai cứ một mực đòi cho mình thứ gì như thế…

Bé không khỏi cảm thán: “Hoàng thượng, ngài đúng là người tốt.”

“Nhưng bây giờ ta chẳng muốn gì cả, có thể gửi tạm chỗ ngài trước được không?”

“Hoàng thượng, An Ninh Hầu cầu kiến.” Tôn Đức Thắng nói câu này trong lúc liếc nhìn Ngu Lệ Hành với vẻ hơi lo lắng. Vương gia rất thích tiểu nha đầu này của An Ninh Hầu phủ, còn muốn ghi tên bé vào hoàng gia tộc phổ. Nhưng trông bộ dạng của An Ninh Hầu, không giống như bằng lòng đưa nữ nhi cho Vương gia.
An Ninh Hầu được triệu vào Ngự thư phòng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Ngu Lệ Hành và Ngu Đinh Đinh đâu. Ngu Lệ Hành đã dắt Ngu Đinh Đinh, trèo qua cửa sổ Ngự thư phòng mà đi. Việc này cũng dẫn đến chuyện Ngu Đinh Đinh cứ ngỡ cửa sổ Ngự thư phòng có thể tùy tiện trèo, sau này bé còn trèo cửa sổ nhiều lần, suýt chút nữa đã tiễn không ít mạng người.

Ngu Lệ Hành không đưa Ngu Đinh Đinh ra khỏi cung ngay mà đến Tàng Thư Các trong cung. Tàng Thư Các này, bất kể đã đổi mấy triều đại, thiên hạ đã đổi bao nhiêu họ, tất cả mọi người đều ngầm ăn ý giữ lại những sách vở của người đời trước để lại, chưa từng làm hư hại. Hắn định đưa Ngu Đinh Đinh đến tìm xem có sách nào bé có thể dùng được không.