Đến nội dung chính

Chương 42

admin 520 Chữ Cài Đặt

Nhưng tin tức gửi cho An Ninh Hầu phủ lại đặt trọng tâm lên người Ngu Đinh Đinh, nói rằng ông ta muốn vào cung tìm Hoàng thượng để xử tử bé.

An Ninh Hầu nhận được tin này, lập tức muốn vào cung nhưng bị phu nhân cản lại, nói rằng không thể hoàn toàn tin lời Bác Quốc công, phải im lặng xem tình hình.

An Ninh Hầu chỉ đành nôn nóng chờ đợi. Khoảng hơn một canh giờ sau, trong cung truyền ra tin tức Đàm Thân bị hạ vào đại lao. Lòng An Ninh Hầu càng thêm lo như lửa đốt, Đàm Thân dù sao cũng là cha vợ của Bình Vương!

Trước kia, Đàm gia chỉ được xem là gia tộc bậc trung trong số các thế gia. Nhưng từ khi Đàm Diểu và Ngu Lệ Hành định thân, địa vị Đàm gia cũng nước lên thuyền lên. Sau khi Đàm Diểu bị sát hại, Đàm gia lại càng leo cao hơn nữa. Rất nhiều gia đình quyền quý đều nói riêng với nhau rằng Đàm Diểu là vị tiểu thư khuê các chết có giá nhất.
Thế nhưng An Ninh Hầu phu nhân cứ như không thấy vẻ nôn nóng của phu quân mình. Mãi cho đến khi nhận được tin người trong cung đã đến Thuần Quốc công phủ, bà mới lên tiếng.

An Ninh Hầu trong lòng nhẹ nhõm, lập tức kéo phu nhân đi ra ngoài, thầm nghĩ phu nhân đúng là miệng dao găm lòng đậu hũ, trong lòng vẫn lo lắng cho Ngu Đinh Đinh.

Trong khi đó, Thuần Quốc công Thế tử phi đã bị đưa vào cung, bà đã chứng thực tất cả những gì Ngu Đinh Đinh nói đều là sự thật. Chỉ là tội ác của Thuần Quốc công không chỉ có mỗi việc bức tử cháu gái ruột của mình.

Ông ta còn có sở thích ấu dâm, những bé trai bé gái bị ông ta làm hại đếm không hết hai bàn tay. Thuần Quốc công Thế tử phi đã vạch trần tất cả những tội ác này của ông ta, đồng thời cũng phơi bày cả những việc làm ghê tởm của phu quân mình, Thuần Quốc công Thế tử.
Hai cha con nhà này, phụ thân thì thích trẻ nhỏ, còn nhi tử lại thích các bà lão.

Bản danh sách mà Thuần Quốc công Thế tử phi vạch trần đã khiến đám quyền quý cùng vào cung với Thuần Quốc công để gây khó dễ cho Ngu Lệ Hành phải chịu một cú sốc cực lớn. Bởi vì, trong danh sách những bà lão mà Thuần Quốc công Thế tử qua lại, có không ít người mà họ quen biết.

Hay lắm, hay lắm, cha con nhà Thuần Quốc công các người được lắm, dám lén lút qua lại với người nhà của bọn ta!

Một vị hầu gia râu bạc trắng, khi nghe thấy một cái tên trong đó, đã tức đến ngất đi.

Hoàng thượng vì việc này mà nổi trận lôi đình. Nhóm lợi ích nhỏ cũng trở mặt, yêu cầu Hoàng thượng phải nghiêm trị Thuần Quốc công.