Ngu Lệ Hành nói: “Bác Quốc công thế tử không phải do Ngu Đinh Đinh giết. Hắn ngược đãi con ruột, còn luyện chúng thành tà vật, hắn chết là do bị phản phệ.”
Bé vốn định mở miệng tranh luận, nghe vậy liền quả quyết ngậm miệng lại.
“Tuy Bác Quốc công thế tử không phải chết vì bị phản phệ, nhưng vạn sự đều có nhân quả.” bé nghĩ. “Hắn muốn hại phụ thân bé, bị người khác lợi dụng là “nhân”. Bây giờ kẻ lợi dụng thấy hắn vô dụng, giết hắn đi là “quả”. Cái “quả” này, ngay từ ngày đầu tiên hắn cấu kết với kẻ đó, đối phương đã gieo vào trong cơ thể hắn rồi.”
“Điều khiến bé đau đầu là, bé không tài nào tính ra được người đó là ai. Vị đạo sĩ giúp bọn họ luyện tiểu quỷ sát, không phải là kẻ đó.”
Thuần Quốc công: “Ai biết ngươi nói thật hay không?”
Ngu Đinh Đinh nói bằng giọng điệu quái gở: “Vậy cái gì mới là thật? Ngươi nói con dâu ngươi điên thì nàng điên thật chắc?”
Nghe Ngu Đinh Đinh nhắc tới con dâu, Thuần Quốc công trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Ông ta lập tức thay đổi thái độ, cười hì hì nói: “Ấy chà, tiểu nha đầu nhà ngươi sao mà nóng tính thế, ta chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác đâu. Hoàng thượng, lão thần trong nhà còn có việc, xin phép đi trước.”
Hoàng thượng cũng nhận ra Ngu Đinh Đinh dường như biết rất nhiều chuyện, ông mỉm cười nói: “Quốc công đừng vội, chuyện của Bác Quốc công phủ vẫn chưa xong đâu. Nhưng mà… Đinh Đinh à, ý của ngươi vừa rồi là… Thuần Quốc công Thế tử phi không hề bị điên?”
Bé gật đầu: “Lão súc sinh này đã làm nhục cháu gái ruột của mình, còn muốn gả cháu gái đi để vun vén lợi ích cho gia tộc. Cháu gái ông ta không muốn bị lợi dụng, đã treo cổ tự vẫn vào đêm trước ngày xuất giá. Thuần Quốc công Thế tử phi biết được chân tướng, muốn đi tìm lão súc sinh này liều mạng để báo thù cho nữ nhi, sau đó liền bị lão lấy cớ mắc bệnh điên mà nhốt lại.”
“Thực chất Thuần Quốc công Thế tử phi hoàn toàn không điên. Hoàng thượng nếu không tin có thể cho người đi cứu bà ấy ra hỏi là biết.”
Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống: “Tôn Đức Thắng, đi mời Thuần Quốc công Thế tử phi vào cung!”
“Hầu gia, ta nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta vẫn nên vào cung tranh một phen!” Tại An Ninh Hầu phủ, An Ninh Hầu phu nhân nhìn An Ninh Hầu đang lo lắng không yên, nói.
Trước khi vào cung, Bác Quốc công cũng đã cho người báo tin cho An Ninh Hầu phủ. Nhưng tin tức ông ta gửi cho An Ninh Hầu lại khác với những người khác. Tin gửi cho Thuần Quốc công và những người kia thì nhấn mạnh việc Ngu Lệ Hành bao che cho Ngu Đinh Đinh, thậm chí ông ta còn nghi ngờ chính Ngu Lệ Hành đã xúi giục Ngu Đinh Đinh giết người, đặt trọng tâm của sự việc lên người Ngu Lệ Hành.