Đến nội dung chính

Chương 32

admin 515 Chữ Cài Đặt

Nàng nhìn thẳng vào mắt Bác Quốc công thế tử, giọng đầy mê hoặc:

“Hắn yêu Đàm Diểu như vậy, nhất định sẽ đồng ý thôi!”

Nghe Đàm Nhị nói đã nghiền xương Đàm Diểu thành tro, sắc mặt Bác Quốc công thế tử dần trở nên điên cuồng, phảng phất ý muốn hủy diệt cả thế giới. Ánh mắt hắn cũng vì những lời tiếp theo của Đàm Nhị mà dần tan rã, dường như thật sự đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị đó.

Ngu Đinh Đinh ấn chặt tiểu quỷ sát đang nóng lòng muốn chui ra từ chiếc túi nhỏ. Bởi vì bé cũng rất tò mò, kẻ yêu Đàm Diểu đến mức bất chấp luân thường đạo lý kia liệu có vì chạy theo người yêu mà đi chết không. Bé cảm thấy, yêu đến mức đó, chắc là sẽ làm vậy! Mặc dù bé không hiểu lắm.

Rốt cuộc, vẫn là Ngu Đinh Đinh và Đàm Nhị quá ngây thơ.

Ánh mắt Bác Quốc công thế tử chỉ tan rã trong chốc lát rồi dần ngưng tụ lại. Hắn hất mạnh cằm Đàm Nhị ra, giọng âm độc: “Ta biết ngươi muốn ta chết, nhưng ta cứ thích sống đấy. Ngươi với muội muội ngươi giống nhau như đúc, sau này ngươi thay thế nàng, hầu hạ ta cho tốt vào! Ha ha ha…”
Ngu Đinh Đinh cảm thấy buồn nôn.

Trong tường viện, Đàm Nhị bị Bác Quốc công thế tử kéo lê vào nhà. Biết những chuyện dơ bẩn của hắn, nàng sao có thể chấp nhận để gã nam nhân ghê tởm tột cùng này chạm vào mình dù chỉ một chút. Đàm Nhị ra sức giãy giụa. Bác Quốc công thế tử bị chọc giận, lại muốn ra tay hành hung, nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp giáng xuống mặt Đàm Nhị đã bị tiểu quỷ sát được Ngu Đinh Đinh kịp thời thả ra đâm sầm vào.

Tiểu quỷ sát đâm vào tay hắn, thuận thế bám lấy, trèo lên vai rồi ôm lấy cổ hắn. Giữa sự thân mật lại phảng phất vẻ kỳ quái rợn người, nó gọi hắn: “Phụ thân, mẫu thân là do ta đốt chết đấy. Ta còn nghiền xương cốt của người thành tro nữa đấy. Hi hi hi… Ta thấy dì này nói đúng đấy, người thích mẫu thân như vậy thì nên đi chết cùng người mới phải. Người yên tâm, sau khi người chết, ta cũng sẽ đốt người, rồi nghiền xương cốt của người thành tro…”
Đàm Nhị nhìn thấy tiểu quỷ sát, sợ đến toàn thân cứng đờ. Nhưng đầu óc nàng lại quay cuồng: Đây là con của Bác Quốc công thế tử và Đàm Diểu! Chỉ không biết vì sao đứa bé này lại trông giống hệt như một tiểu quỷ…

Nàng tưởng Bác Quốc công thế tử sẽ sợ hãi khi thấy tiểu quỷ sát, nào ngờ mặt gã không chút kinh ngạc, thậm chí còn lộ vẻ từ ái, hoàn toàn không còn vẻ hung ác, nham hiểm như khi đối mặt với nàng ban nãy.