“Lát nữa ngươi dẫn ta đến cái viện kia xem, có thể tra ra được gì không.”
Ngu Đinh Đinh vội vàng giơ tay: “Ta cũng muốn đi cùng.”
Ngu Lệ Hành nghĩ những chuyện tà quái kia bọn họ cũng không hiểu, thế là không từ chối, đã Ngu Đinh Đinh muốn đi, vậy không cần trở về rồi lại ra ngoài nữa.
Dạ Nhất trực tiếp dẫn Ngu Lệ Hành đến trang viên kia, Ngu Lệ Hành ôm chặt Ngu Đinh Đinh trong lòng, thúc ngựa phi nhanh.
Hắn tuy không có kinh nghiệm, nhưng ôm người rất cẩn thận, Ngu Đinh Đinh chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.
Đến khi nàng bị gọi dậy, đã ở bên ngoài một trang viên tường cao vút.
Nàng còn chưa xuống ngựa, đôi mày nhỏ đã nhíu lại: “Nhị tiểu thư họ Đàm chính là luyện tiểu quỷ sát ở đây.”
Dạ Nhất vốn định đẩy cửa nghe vậy liền khựng lại, tay cũng rụt về.
Vừa thấy kinh hãi, vừa thấy ghê tởm.
“Dạ Nhất thúc thúc, người khoan hãy chạm vào cánh cửa này, trên cửa cũng có oán khí, để ta hóa giải rồi hãy nói.” Nàng mở cái bọc nhỏ của mình ra, từ bên trong lấy ra giấy vàng và bút lông.
Bùa, không có sẵn, cần phải vẽ.
Vừa định vẽ, liền gặp một phen khó xử lớn, bởi vì chu sa cũng không còn.
Nàng đành phải “phì phì” hai tiếng nhổ nước miếng lên đầu bút lông.
Thái dương Ngu Lệ Hành giật giật, từng hành động cử chỉ của nha đầu nhỏ này thật sự đều toát ra một vẻ nghèo kiết xác đậm đặc.
Lại muốn chửi Phong Hòa đạo trưởng rồi…
Hắn nghĩ tới liền hỏi: “Vẫn chưa tìm được tung tích của lão Thất sao?”
Dạ Nhất hổ thẹn nói: “Có lẽ cần thêm chút thời gian, tung tích của Phong Hòa đạo trưởng xưa nay rất khó tra.”
Ngu Đinh Đinh chu cái mông nhỏ vẽ xong lá bùa, dán lên cửa, quay đầu nghi hoặc hỏi: “Phụ thân, người tìm sư phụ của ta làm gì?”
“Ta biết người ở đâu.”
Ngu Lệ Hành muốn tìm Phong Hòa đạo trưởng có quá nhiều vấn đề, nhưng hiện tại nhiều chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, hắn cũng không tiện nói gì, vì thế không trả lời câu hỏi của Ngu Đinh Đinh, mà hỏi: “Hắn ở đâu?”
“Người đang trên đường đến Đa Ma quốc đó…” Nàng có chút tức tối hừ một tiếng: “Ta biết ngay là người sẽ không ngoan ngoãn chờ chết mà.”
Nàng hóa bi phẫn thành sức mạnh, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa lớn vẫn còn treo ổ khóa.
Đa Ma quốc?
Nếu hắn nhớ không lầm, Đa Ma quốc dường như có một truyền thuyết, người sắp chết chỉ cần mở được cánh cửa ở ngay tim pho tượng Phật lớn nhất Đa Ma quốc là có thể đến được thế giới mới, đạt được bí thuật trường sinh bất lão.
Pho tượng Phật đó vào một ngày nọ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, rơi ngay tại Đa Ma quốc.
Mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai mở được cánh cửa đó, cho nên chuyện này đã trở thành truyền thuyết.