Thẩm Nhược Linh là cô nhi được Thái tử Yến Ôn mang về từ chiến trường.
Năm đó khi còn nhỏ, tiểu cô nương nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt ướt nhẹp luôn nhìn Yến Ôn với vẻ hơi rụt rè và sợ hãi. Chính điều này đã khiến cho hắn không tự chủ được mà nảy sinh lòng thương hại.
Sau này, Thẩm Nhược Linh được nuôi dưỡng chiều chuộng trong Đông Cung, nhận vô vàn sủng ái, cuối cùng được nuôi thành tính cách đơn thuần và cởi mở.
Đến tuổi trưởng thành, Yến Ôn tự nhủ bản thân với tư cách là hoàng huynh, vì vậy hắn luôn cân nhắc mong muốn chọn cho nàng một mối nhân duyên tốt đẹp.
Cho dù nàng nũng nịu nói chỉ cần Thái tử ca ca, hắn cũng không hề lung lay một chút nào.
Không ai biết rằng, vào cái ngày Thẩm Nhược Linh và công tử Thượng thư Bùi Từ An định chuyện hôn sự, Thái tử Yến Ôn đã không tự chủ được mà đi đến trước phòng nàng, đứng suốt nửa đêm.
_
Yến Ôn là Chuẩn quân một nước, từ nhỏ đã lạnh lùng, đoan trang, hiếm khi bị cảm xúc chi phối.
Hắn cho rằng Thái tử phi tương lai của mình cũng phải là nữ nhi danh gia vọng tộc, đoan trang đài các.
Thế nhưng đêm đó tại yến hội, khi Yến Ôn nhìn thấy trong rừng hoa đào, Thẩm Nhược Linh lén lút nắm tay Bùi Từ An, lần đầu tiên trong hai mươi năm, trong lòng hắn nảy sinh ghen tuông gần như cuồng loạn.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Thái tử chặn nàng lại ở Đông Cung, hết lần này đến lần khác cố chấp hỏi nàng:
“Thích hắn hay là thích Thái tử ca ca?”
Tiểu cô nương khóc đến mức khiến người ta thương xót, ấm ức không nhịn được mà cất tiếng:
“Nhược Linh không thích Thái tử ca ca nhất!”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)