Thấp thoáng còn có cả tiếng mở khóa, cô hốt hoảng, ngồi thụp lại vào bồn tắm rồi hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Nghe thấy tiếng cô, Kỳ Yến mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh hỏi: “Sao vừa nãy anh gọi mà không thưa? Anh còn tưởng em bị ngất trong đó rồi.”
Cô mím môi, tìm cách chối quanh: “Vừa nãy em không nghe thấy.”
“Anh đi mau đi, lát nữa em ra ngay đây.”
Bóng người đàn ông đứng ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng rời đi.
Cô thở phào, một lần nữa đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Đôi chân trắng trẻo, thon dài và thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhắn cũng bị hơi nóng hun đến đỏ hồng, khiến khuôn mặt hình trái xoan thanh tú càng thêm phần xinh đẹp động lòng người.
Thay đồ ngủ xong trong phòng tắm, cô dùng khăn lau sơ mái tóc ướt sũng rồi bước ra ngoài.
“Có máy sấy tóc không anh?”
Lúc ra khỏi phòng tắm cô mới nhớ ra mình không mang máy sấy theo, liền cất tiếng hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo quay sang nhìn Kỳ Yến, có lẽ do vừa tắm xong nên làn mi dài trông vẫn còn vương hơi ẩm, đôi mắt tròn đen trắng phân minh cũng trở nên trong veo lạ thường.
Ánh mắt Kỳ Yến tối lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc: “Trong ngăn kéo ấy.”
“Để anh sấy cho.”
Nói xong, chẳng đợi cô kịp từ chối, anh đã quay người đi tìm máy sấy. Lời khước từ nghẹn lại nơi cổ họng, cô mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Thậm chí trong lòng còn nghĩ một cách đầy trả đũa rằng, anh đã hành hạ cô lâu như vậy, giờ để anh hầu hạ cô một chút thì đã sao? Thế là cô đi tới ngồi xuống mép giường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên giúp người khác sấy tóc nên động tác của người đàn ông vô cùng lạ lẫm, thậm chí có thể gọi là vụng về. Cô nhất thời cũng không biết rõ rốt cuộc là ai đang hành hạ ai đây.
“Thôi, để em tự làm cho.”
Cô quay người định nhận lấy máy sấy để tự làm, nhưng lại bị Kỳ Yến ấn ngồi trở lại, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy: “Sắp xong rồi.”
Cô đành phải ngồi yên. Qua mười mấy phút sau, tóc cuối cùng cũng đã khô được phân nửa, cô vội nói: “Được rồi đấy.”
Sau đó cô đứng dậy đi tìm tinh dầu dưỡng tóc. Ngồi trước gương trang điểm, cô thoa tinh dầu vào phần thân và ngọn tóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cho thấm đều, đợi đến khi hòm hòm mới bắt đầu loay hoay với những chai lọ mỹ phẩm khác.
Dù việc ngủ đủ giấc để giữ gìn nhan sắc là rất quan trọng, nhưng những bước chăm sóc cơ thể thường ngày cũng thiết yếu không kém.