Có những người xuất hiện trong thanh xuân chỉ để trở thành một đoạn hồi ức.
Nhưng cũng có người, một khi đã gặp rồi, cả đời này cũng chẳng thể thoát khỏi.
Thanh xuân của cô trọn vẹn khi gặp được anh.
…
Vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, cô là người mê cái đẹp, thần tượng anh trai, đã gặp được một người còn đẹp hơn cả anh trai mình.
Một chàng trai có làn da trắng đến mức khiến ánh nắng cũng trở nên nhạt nhòa, đôi mắt thanh tú ẩn dưới hàng mi dài, mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, đuôi lông mày hơi nhếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo hờ hững. Giọng nói của anh luôn thờ ơ, lạnh nhạt, giống như một vị thần chẳng màng thế tục.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ của cô đập loạn, như muốn nhảy vọt ra khỏi vũ trụ.
Từ khoảnh khắc ấy, cô biết mình tiêu rồi.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)