Ngược dòng thời gian, câu chuyện lại quay về phía Zyra nơi mà hội Cellia, Shion và Lance đang hướng tới, họ muốn tìm kiếm thêm những thông tin hữu ích để khai phá tiềm năng của 3 người theo lời của Lance! Đó là dự định của họ nhưng thực tế thì…”Lạc mất rồi nhỉ? Quả nhiên là lạc mất rồi nhỉ? Tệ thật tệ thật! Mình không thường xuyên ở trong tình huống như thế này! Dù đã dày công tốn thời gian học lại ngôn ngữ chung của thế giới hiện tại nhưng mình chưa đủ vững để có thể giao tiếp thông thạo được! Bên cạnh đó thì…haiz…xem ra không trông mong gì vào được cô bé này rồi! Trông nét mặt của con bé thậm chí còn có phần hoảng hốt hơn cả mình nữa!”
Lance đang cực kỳ bối rối khi nhận ra đã bị lạc khỏi công chúa Shion, đã thế người đồng hành cùng ông chú này lại là cô gái không thực hiện được các kỹ năng giao tiếp Cellia!
“!@#$%^&*???”
“Cháu có nói vậy thì ta cũng không hiểu nổi đâu! Xin lỗi nhé Cellia! Nhưng mà việc này thì ta cũng đành bó tay chịu trận bất lực rồi! Phải chờ Shion tìm thấy chúng ta thôi!”
Lý do xảy ra cơ sự thế này là vì trước đây cả Lance và Cellia đều chưa có thẻ thông hành! Do lần trước chính quyền Wissen có sự châm trước và do có sự dặn dò từ trước nên Cellia đã được binh lính cho thông hành 1 cách dễ dàng nhưng lần này đã không suôn sẻ như vậy! Shion đã phải tách 2 người ra để làm thủ tục cho 2 người! Sau khi nhận được thông báo về công tác chuẩn bị hoàn tất 2 người đã được binh lính thả vào trong thành phố và giờ đây họ vẫn chưa gặp lại Shion!
“Trời ạ, ít ra lúc tách ra thì con bé cũng nên nói cho chúng ta biết rằng đang mưu tính chuyện gì cơ chứ? Giờ thì khốn đốn thật quá! Cháu có ý tưởng gì không mà hẳn là không rồi nhỉ? Dẫu sao thì kỹ năng giao tiếp của cháu cũng hạn chế mà!”
Trong lúc đó thì Shion cũng đang tức tốc chạy nhảy khắp nơi để tìm kiếm 2 người kia! Cô nàng đã bắt đầu có chút khó chịu!
“Chết tiệt tại sao lại thả 2 người mới được hoàn thành thủ tục làm thẻ thông hành vào 1 thành phố mà họ chưa tới bao giờ chứ? Rắc rối thật đấy! Aaaaaahhh rốt cuộc thì 2 người ở chỗ nào rồi! Cellia! Lance!!!”
Trong lúc đang bực tức và ít để ý tới xung quanh Shion đã tình cờ va phải 1 cậu bé!
“Ây da…có chút choáng váng! À xin lỗi nhóc nhé! Chị có chút phân tâm, nhóc không bị thương chứ? Chờ chút nhé chị sẽ niệm chút hồi phục cho nhóc!”
“Chị gái xinh đẹp thật đấy! Và trang phục có phần kỳ lạ quá? Chị không phải là người ở đây hả? Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời thật đấy! Vừa rồi em cũng tình cờ lướt qua 2 người cũng có những trang phục có những đường họa tiết bày trí trông tương đồng thế này đó! Phải nói là chúng rất đẹp ha?”
“Chờ đã, nhóc đã lướt qua họ hả? Ở đâu vậy? Nhóc có thể dẫn ta trở lại đó được chứ? Rất có thể họ là 2 người quen đã bị lạc khỏi đoàn của ta! Cảm phiền nhóc!”
“Um! Được rồi em không phiền đâu!”
Sau 1 hồi di chuyển cuối cùng 3 người đã tái hợp lại với nhau!
“Tuyệt quá cuối cùng cô cũng tìm thấy chúng ta rồi! Cảm ơn rất nhiều! Cô thấy đấy bọn ta cũng bất lực ngồi đây chịu trận thôi! Cellia đã có lúc nức nở vài giọt nước mắt rồi đấy! Haha xem ra vẫn còn mít ướt quá nhỉ?”
“Cảm ơn nhóc nhiều lắm! À thật tình tìm kiếm 2 người bị thiếu vắng kỹ năng giao tiếp thế này vất vả thật đấy! À phải rồi để ta thưởng cho nhóc chút gì đó làm quà nhé!”
“Dạ không sao đâu! Em ổn với điều đó mà! Các sơ luôn nhắc chúng em phải xử sự tốt bụng khi gặp người khó khăn!”
“Nhóc được chăm sóc bởi các sơ sao? Vậy là nhóc đến từ 1 nhà thờ à?”
“Vâng đúng vậy ạ?”
Nghe đến đây Cellia đã có chút phản ứng lại! Cô đã ra hiệu để Shion dùng phép kết nối!
“Phiền chị có thể hỏi nhóc ấy dẫn chúng ta tới nhà thờ đó được không? Thật ra thì đây là quê hương của em nên rất có thể đó chính là…”
“À ta hiểu rồi…vậy thì nhóc có thể dẫn chúng ta đến đó được chứ?”
…