Đến nội dung chính

Chương 190: Thầy trò Aries

admin 950 Chữ Cài Đặt

Shiroka: “Có mục tiêu rồi thì mau chóng vào việc thôi! Nên là chào mọi người nhé! Chúng tôi sẽ đi 1 chút!”Walford: “Chờ đã…Thật đấy à…”

Mat, Barack: “*Nhìn nhau* Hả…mấy cái chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?”

Mat: “Kệ họ đi! Con đói rồi!”

…

Walford: “Này! Chính xác thì cô định đưa tôi đi đâu vậy?”

Shiroka: “Còn gì nữa? Đến 1 chỗ thông thoáng để luyện tập thôi?”

Walford: “Ý cô là sao chứ? Chẳng phải chúng ta nên tách nhau ra à?”

Shiroka: “Cậu thật sự nghĩ việc đó sẽ ổn sao? Tôi thì nghĩ rằng ngay lúc này đám ác quỷ đã bắt được sóng và đang tiến cử nhân lực đến xâm lăng luôn rồi đấy!”

Walford: “Chẳng phải nó sẽ mất chút thời gian sao? Lần trước đó…cũng ở trong thành phố này, chúng tôi cũng đã bị đột kích khi nhận được thông tin rằng tồn tại trong cựu Sagittarius đó có chứa mảnh linh hồn nữa…”
Shiroka: “Chuyện đó không phải có chút khả nghi sao? Tại sao chúng biết mảnh linh hồn trong người của Sagittarius nhưng mà vẫn phải chờ đợi lâu như vậy mới tiến công chứ? Cho đến khi trở lại đây? Mà không phải là ở Medizin sao?”

Walford: “Phải rồi nhỉ…chuyện đó cũng làm tôi có chút nghi ngờ nữa…nếu vậy thì?”

Shiroka: “Tôi không nghĩ ngay từ đầu người ấy đã nắm mảnh linh hồn trong người! Thực tế ra thì mảnh linh hồn sẽ luôn làm tổ trong cơ thể của 1 kẻ mạnh với nguồn mana dồi dào! Khi 1 đối tượng tiếp cận trong phạm vi của tổ cũ mà có lượng mana lớn hơn cả tổ cũ thì hẳn là nó sẽ từ bỏ mà tiến vào làm tổ trong thân xác mới thôi phải không?”

Walford: “Ý cô là có thể 1 trong số những người ở nhà Granbell lúc đó đã mang trong mình mảnh linh hồn Sagittarius và tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ là trùng hợp thôi sao? Giờ nghĩ lại thì có vẻ những giả thiết này xảy ra sẽ hợp lý hơn rồi…”
Shiroka: “Ta chỉ muốn làm rõ vậy thôi! Nhưng đó là chuyện khác! Thứ chúng ta cần bận tâm lúc này hơn hết là việc triển khai huấn luyện cho cậu!”

Walford: “À thì tôi cũng hiểu bản thân lúc này còn yếu đuối nhưng chẳng phải vẫn là việc chúng ta nên tách ra sao?”

Shiroka: “*Thở dài…* Thật sự thì ta không nghĩ mấy bọn hậu bối của ta lại kém cỏi như vậy? Theo ta biết thì cậu cũng làm Celestial đâu đấy 10 năm đổ lại đây rồi mà phải không? Chiến thắng giải đấu như thế vào độ tuổi còn trẻ như vậy là rất ấn tượng! Ta cũng có lời khen! Nhưng sau đó thì nhóm các cậu lại phát triển quá chậm!

Khi ta hỏi đến thì cậu cũng ngây người ra, phản ứng đó cho ta biết rằng cậu cũng chưa đạt được cảnh giới thức tỉnh đâu nhỉ?”

Walford: “*Tối mặt* …Tôi không có gì để phủ nhận!”

Shiroka: “Nghe cho kỹ đây con gà non! Từ lúc tiếp nhận Sigil đến khi hoàn toàn làm chủ được nó ta chỉ mấy có 3 năm thôi đấy! Về cách ứng dụng của chúng ta không nghĩ có ai lại thấu hiểu nó hơn ta nữa…”
Walford: “Xin lỗi vì ngắt lời nhưng mà tại sao người xuất chúng như cô lại từ bỏ việc làm Celestial chứ? Dù rằng có thể đến hiện tại thì cô cũng hết nhiệm kỳ thôi nhưng mà cô đã bỏ giữa chừng mà nhỉ? Tại sao vậy?”

Shiroka: “*Thở dài…* Cậu có biết về giấc mộng tiên tri chứ?”

Walford: “Nó là sao vậy?”

Shiroka: “Quả nhiên là cậu cũng không biết về nó…”

Walford: “HUh?”

Shiroka: “Thôi kệ quên nó đi!

Điều quan trọng bây giờ là cậu cần tập trung phát triển sức mạnh để sử dụng quyền năng của mình!”

Walford: “Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải là quyền năng của Aries…The Gravity đó nhỉ? Điều khiển các loại lực tác động này kia thôi sao? Điều đó thì liên quan gì đến tình thế hiện tại của chúng ta?”

Shiroka: “Quả nhiên là mấy hậu bối của ta chưa tìm hiểu chỉn chu mấy cái kiến thức sâu rộng để làm chủ sức mạnh như vậy mà!

Nghe kỹ đây! Trong số 12 quyền năng của các Celestial thì quyền năng của Aries là thứ duy nhất có thể khiến 1 người thoát ra khỏi mảnh linh hồn!

Việc mảnh linh hồn tiếp cận 1 vật chủ làm tổ là do lượng mana quá lớn của họ đã thu “hút” được nó! Tức là có lực ở đây! Để ví dụ thì…phải giống như là những cục nam châm vậy! Khi 1 cục nam châm trái dấu kia có lực từ mạnh hơn thì nó sẽ dễ dàng hút lại thôi phải không? Đó cũng chính là nguyên lý cơ bản của mảnh linh hồn!”

Walford: “Điều đó là thật sao? Woa! Tôi thật sự rất là bất ngờ đấy! Không ngờ rằng quyền năng của mình lại có thể làm được trò không tưởng như vậy!

Mà làm thế nào mà cô có thể phát hiện ra điều vĩ đại như vậy thế? Mà thôi chắc cũng không quan trọng đến vậy! Tôi sẽ không hỏi nữa! Làm ơn hãy chỉ dạy tôi cách để thức tỉnh quyền năng của mình nữa! Sư phụ!”

Shiroka: “Ta sẽ không dám nhận cậu làm đệ tử nếu như cậu làm ta thất vọng đâu!

{Dù sao thì có lẽ đây là cách để mình chuộc lại những lỗi lầm năm xưa mình đã phạm phải nữa…}”

…