Đến nội dung chính

Chương 189: Ứng dụng quyền năng

admin 999 Chữ Cài Đặt

Frei: “Hể? Đùa sao?”Barack: “Sự thật là vậy sao bà xã?”

Walford: “Hẳn rồi!”

Shiroka: “Xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu anh nhưng mà chuyện này có quá nhiều thứ phiền phức liên quan và em thì không muốn có mấy thứ cản trở vào mối quan hệ của chúng ta!”

Barack: “Ra vậy! Dù sao anh vẫn tôn trọng quyết định của em thôi! Đừng lo lắng gì cả!”

Walford: “Bỏ qua chuyện đó 1 bên thì trở lại với vấn đề chính đi! Ta đang có 1 Celestial và 1 tổ của mảnh linh hồn ở đây đấy! Sớm thôi lũ ác quỷ sẽ tấn công tới đây!”

Sorum: “Chẳng phải từ lần trước bị tấn công trong thành thì lực lượng vũ trang cảnh vệ đã tăng cường lên rất nhiều rồi sao? Mà ta cũng thấy năng lực của cảnh vệ và mấy người tiên phong ngoài chiến trường cũng đang mạnh lên từng ngày theo lời của mấy người trong cuộc mà!”
Walford: “Có lẽ là vậy nhưng mà…”

Frei: “Phải đó cha! Những gì mà mọi người vẫn đang dày công chiến đấu ngoài kia cũng chỉ là hạng tôm tép của đám ác quỷ thôi!

Tuy rằng con không muốn nhìn nhận mình thượng đẳng hơn hay gì nhưng thực tế rằng chúng con đã chạm trán nhiều loại kẻ địch mạnh mẽ khôn lường vô cùng trong suốt chuyến đi rồi!

Hẳn là cha cũng đã nghe rồi nhỉ? Chuyện về anh trai…”

Sorum: “Valoren sao? Có chuyện gì? Ta chưa từng nghe nói gì cả?”

Frei: “Hể? Thật sao…kì lạ thật đấy? Như vậy cũng có nghĩa là mọi người cũng chưa nắm rõ được mấy thông tin về đối trọng cấp cao của phía nhân loại sao?”

Walford: “Anh cho rằng các quốc vương vẫn còn dấu 1 số thông tin quan trọng để trấn an với người dân về tình hình chiến sự với ác quỷ!”

Sorum: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao con lại không kể cho ta nghe về những gì con biết? Valoren… thằng bé vẫn còn sống sao?”
Frei: “*Thở dài nét mặt u ám…* Được rồi nhưng chuyện này… có lẽ ta nên nói trong phạm vi những người liên quan thôi! Nên là xin phép gia đình Katssute! Chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút!

Vậy thì người cũng mau gọi mẹ tới luôn đi cha!”

Barack, Shiroka, Walford, Mat: “…”

…

– Gia đìnhToreda họp bàn riêng trong nhà!

Marione: “Em tới đây! Vậy thì có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?”

Sorum: “Thật ra thì trong chuyến đi có vẻ như Frei đã nắm được chút thông tin gì đó về Valoren rồi không chừng…”

Frei: “Còn hơn cả chuyện như thế…thứ con sắp nói có lẽ còn gây sốc hơn cho 2 người nên sau khi nghe con cũng cần 2 người phải hết sức bình tĩnh…”

Marione, Sorum: “*4 mắt nhìn nhau, căng thẳng tột độ!* Phiền con!”

Frei: “Chuyện là…anh Valoren vẫn còn sống, hơn thế nữa là anh ấy bây giờ không còn là người anh trai mà con từng biết tới nữa! Anh ấy đã hoàn toàn bị ác quỷ xâm chiếm! Gia nhập với bọn chúng và gây nên những thảm họa cùng cực cho nhân loại!”
Marione, Sorum: “*Sốc nặng…* Không thể nào…chuyện như thế mà…”

Frei: “*Ánh mắt kiên định* Sự thật là chính trong lần xâm lăng của ác quỷ trong thành phố này trước đây, anh ấy là tác nhân chính… là kẻ đã ra tay với Celestial Sagittarius tiền nhiệm…”

Sorum: “Ta hiểu rồi… đã vất vả cho con rồi!”

Marione: “*Ôm lấy Frei!* Con đã cố gắng nhiều rồi! Hẳn là trong con cũng chất vấn nhiều câu hỏi cho thằng bé nhỉ? Đừng lo lắng gì cả! Chúng ta vẫn mãi đứng về phía con!”

Frei: “Cảm ơn 2 người! Nhưng con đã quyết rồi! Lần tới gặp lại, anh ấy sẽ là kẻ thù chung mà Celestial Party cần phải đánh bại và thanh trừ!”

Sorum: “Um…ta không phản đối gì cả!”

Marione: “*Lặng lẽ khóc…*”

Frei: “Hơn hết là chuyện này có lẽ chưa từng được công bố nên con mong 2 người vẫn sẽ giữ kín thôi!”

Sorum, Marione: “Tất nhiên rồi!”

…

– Trong lúc đó thì 4 người còn lại vẫn có cuộc trao đổi nhỏ…

Walford: “Theo lời ông chú thì người tìm ra mảnh linh hồn đó là cậu nhóc này hả? Thật khó tin ha? Làm thế nào mà trong lúc dạo chơi lại tình cờ tìm ra được chứ?”

Barack: “Chỉ là chút may mắn pha cùng chút nghịch ngợm thôi! Thằng bé hay cùng lũ trẻ con xung quanh hàng xóm chơi mấy trò đánh trận giả gần mấy hang động…và đó là lý do!”

Walford: “Vả lại thằng bé cũng hơi kín tiếng nhỉ? Đó là tính cách thường thấy của nhóc sao?”

Shiroka: “Thật ra thì thằng bé được chúng tôi nhận nuôi cách đây không lâu, nên là…có vẻ nó vẫn chưa thích ứng kịp với cuộc sống nay đây mai đó của thương gia nên vẫn còn hơi ngại!”

Walford: “Ể… thú vị ha!”

Mat: “…”

Shiroka: “Trở lại vẫn đề lúc nãy ha! Cách giải quyết mấy mảnh linh hồn đó sao? Chẳng phải cậu cũng là 1 Celestial Aries sao? Cậu chưa vận dụng được quyền năng à? Mấy chuyện thế này cậu có thể giải quyết nhanh chóng mà?”

Walford: “Ý cô là sao?”

Shiroka: “Nghĩa là cậu còn chưa đạt đến cảnh giới thức tỉnh nữa à? Chà… ta đoán là có hơi chút cụt hứng đấy! Chúng ta có lẽ không còn nhiều thời gian cho đến khi ác quỷ sớm tấn công vậy nên ta sẽ kể cho cậu nghe những gì ta biết! Sau đó chuyện còn lại phải nhờ cậu rồi!”

…

Zeitun: “Có vẻ chàng trai này khá là tinh tường…nhưng may mắn là ta vẫn chưa bị phát hiện! Vẫn nên là quan sát thêm 1 thời gian nữa vậy! Với cơ thể này! Sớm muộn thì con đường thăng tiến của cậu cũng sẽ gặp nhiều sóng gió thôi Aries!”

…