Đến nội dung chính

Chương 44: Quả thật còn gợi cảm hơn xưa gấp bội

admin 477 Chữ Cài Đặt

Nhưng Ôn Dụ lập tức lý lẽ hùng hồn bác bỏ: “Tóc em anh vuốt chưa? Áo em mặc anh có ngắm không? Mặt em anh có hôn không? Chẳng đồng nào em tiêu riêng cho bản thân cả, thế mà anh còn bắt bẻ.”

Hoắc Yến Tân tức muốn trào máu họng với cái mớ lý luận ngược đời của cô.

Anh không hề nhượng bộ, trừng mắt quát tháo: “Ôn Dụ, bớt dùng mấy cái lý lẽ lươn lẹo đó với tôi đi. Cô cứ lặp đi lặp lại mấy lời xằng bậy, tôi thấy cô đang ngứa đòn đấy.”

Trong lòng Ôn Dụ thầm giật mình, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng cô dứt khoát đứng dậy đi tới trước mặt anh, nhỏ giọng nịnh nọt: “Ông xã, anh xem tóc em làm đẹp chưa này. Xõa ra thì lả lướt như tiên nữ, buộc lên lại thanh thuần trong vắt, tiền em tiêu đồng nào xắt ra miếng đồng ấy đấy.”

Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ mái tóc trình diễn.
Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, ngũ quan sắc sảo quyến rũ.

Lại thêm suối tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh thả xõa ngang lưng.

Quả thật còn gợi cảm hơn xưa gấp bội.

Hoắc Yến Tân liếc ngang một cái, dù có mướt mắt đến đâu anh cũng chẳng dám đụng vào cô.

Sợ cô đắc ý tưởng rằng tiền này đáng giá, lại được đà lấn tới tiêu nhẵn sổ tiết kiệm rồi bắt anh vòi tiền ba.

Quả thật gia thế anh từ thời ông bà tổ tiên vốn đã sung túc.

Nếu không làm sao giữa lúc đói kém, gạo đắt hơn vàng lại đi nuôi con dâu từ bé, rồi lo cho Tô Ngưng ăn học.

Nhưng cả gia đình đều mang nếp sống cần kiệm, việc lớn việc nhỏ đều tự tay làm.

Ngay từ hồi còn ở nhà lầu nhỏ xíu, cũng chẳng hề vung tiền mướn bảo mẫu.

Mọi việc nhà cửa từ trong ra ngoài đều do mẹ anh và Tô Ngưng cáng đáng.
Sau này mẹ mất, chỉ còn mình Tô Ngưng.

Tuy có ngỏ ý tìm người giúp việc, nhưng Tô Ngưng còn chắt bóp hơn cả mẹ anh, dứt khoát không chịu.

Tháng ngày cứ thế trôi đi.

Đến lượt cô vợ anh rước về này.

Một mình cô tiêu pha bằng cả mấy thế hệ gộp lại, vậy mà việc nhà thì chẳng mó tay vào.

Anh thực sự thấy bất công, cũng chả dám động chạm vào cô, liền quay lưng lên giường đánh một giấc.

Đêm nay Ôn Dụ cũng chẳng màng chuyện mây mưa với anh.

Đống đồ tốt thế này, cô phải lo thu xếp cho gọn gàng chứ.

Huống hồ gì ngày mai là ngày cô bạn thân khó khăn lắm mới được nghỉ.

Kiểu gì cũng phải mang theo ít quà quý ghé qua thăm.

Chứ không lại bị mắng là đồ không có lương tâm mất.

…