Trong giới giải trí, Phong Đông Nghi được mệnh danh là “Nữ hoàng phim kinh dị” với đôi mắt vô hồn và khí chất u uất đến cùng cực. Người ta nói cô không diễn, cô chỉ đang phơi bày sự mục nát của chính linh hồn mình.
Lệ Quang Viễn – người đàn ông đứng đầu đế chế tài chính Lệ thị, một kẻ mắc chứng cuồng kiểm soát và rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Hắn nói cần một người vợ trên danh nghĩa, nhưng thực chất là tìm kiếm một “vật chứa” hoàn hảo cho hình bóng người con gái đã chết mười năm trước.
Một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài đúng 220 ngày được thiết lập.
Điều kiện duy nhất của hắn: “Đông Nghi, cô không được là chính mình. Cô phải là cô ấy.”
Hắn giam cầm cô trong căn biệt thự cô độc trên đỉnh đồi, bắt cô mặc những bộ váy của người chết, học cách cười, cách khóc, thậm chí là cách rên rỉ theo đúng bản sao hoàn hảo nhất. Hắn dùng sự quyền lực để thao túng, dùng tiền bạc để nghiền nát lòng tự trọng của cô, biến cô thành món đồ chơi trong lồng kính.
Nhưng Lệ Quang Viễn không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài của một “chim sơn ca” tội nghiệp, Phong Đông Nghi lại là một thiên tài tâm lý tội phạm đang ẩn mình. Cô không sợ sự điên loạn của hắn, vì chính cô mới là kẻ đang dẫn dắt hắn vào hố sâu của sự hủy diệt.
Khi sự thật về vụ án mười năm trước bị bóc tách, khi “vật thế thân” bắt đầu phản đòn, Lệ Quang Viễn mới bàng hoàng nhận ra: Hắn không phải chủ nhân của cái lồng, hắn chính là con mồi bị cô săn đuổi.
“Chú Lệ, trò chơi thế thân kết thúc rồi. Bây giờ, đến lượt tôi giam cầm chú.”





Bình Luận (0)