Trên lưng y dường như có thêm một chiếc ba lô không biết từ đâu, nhưng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc leo núi.
Trên eo có thêm một túi bột nhỏ xinh, Từ Dương mở ra, bên trong toàn là bột màu bạc trắng.
Khi Từ Dương nhìn chằm chằm vào những hạt bột màu bạc trắng đó, hệ thống tự động đưa ra gợi ý.
Những dòng chữ vàng từ từ hiện ra, [Carbonat magiê (MgCO3), tác dụng: chống trượt, hút mồ hôi, tăng ma sát.]
Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, may mà có hệ thống trong tay, giờ thì y đã tự tin hơn nhiều.
“Ơ?” Từ Dương ngạc nhiên phát hiện, ở góc dưới bên trái bảng game có thêm một biểu tượng, trên đó hiển thị [Biểu tượng tạm thời, ba lô leo núi.]
Y nhấp vào biểu tượng này, bên trong hiển thị tất cả vật tư có trong chiếc ba lô y đang đeo.
[Dây chính: Dây cứu sinh không thể thiếu trong việc bảo vệ khi leo núi.]
[Dây đai an toàn: Giảm trọng lượng và xung lực do người leo núi rơi xuống.]
[Dây xích sắt: Dùng để nối các thiết bị bảo hộ, trang bị với nhau.]
[Dụng cụ bảo hộ: Khi dây chính đi qua dụng cụ bảo hộ một cách chính xác, cấu tạo đặc biệt của nó có thể tăng ma sát.]
[Đinh đá: Cung cấp một cách khác để tạo điểm bảo hộ. Sử dụng kết hợp với dây chính.]
[Mũ bảo hiểm: Ngăn chặn hiệu quả chấn thương đầu do đá rơi hoặc tư thế rơi không bình thường.]
Từ Dương lần lượt chạm nhẹ vào bảng game, không ngừng lấy ra những trang bị leo núi cần thiết này.
Y mất khoảng một giờ đồng hồ mới có thể mặc đúng cách toàn bộ trang bị trên vách đá hẹp, và cố định một hàng đinh đá ở phía bên trái, dùng làm con đường cuối cùng nếu có sự cố xảy ra.
Sau khi xác nhận dây đai an toàn và dây chính buộc quanh eo và chân đã chắc chắn, Từ Dương hít sâu một hơi, bắt đầu hành trình leo núi.
Khi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, trong đầu Từ Dương đã bắt đầu lên kế hoạch tuyến đường leo núi rồi!
Điều này rõ ràng là nhờ công lao của [Kỹ năng leo núi thành thạo +100] mà hệ thống vừa cung cấp!
Ngay cả Từ Dương, người chưa từng có kinh nghiệm leo núi, giờ phút này cũng như một nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm, háo hức muốn thử sức!
Y nhìn những điểm lồi lõm không đều trên vách đá, phát hiện mình có thể tận dụng những mặt phẳng vách đá không đều này làm điểm đặt chân hoặc điểm đặt tay.
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ trong đầu, một tuyến đường leo núi sơ bộ đã xuất hiện.
[Phát hiện ký chủ đã lên kế hoạch tuyến đường leo núi, xin hỏi có muốn đánh dấu bằng đường kẻ nổi bật không?]
Trên lưng y dường như có thêm một chiếc ba lô không biết từ đâu, nhưng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc leo núi.
Trên eo có thêm một túi bột nhỏ xinh, Từ Dương mở ra, bên trong toàn là bột màu bạc trắng.
Khi Từ Dương nhìn chằm chằm vào những hạt bột màu bạc trắng đó, hệ thống tự động đưa ra gợi ý.
Những dòng chữ vàng từ từ hiện ra, [Carbonat magiê (MgCO3), tác dụng: chống trượt, hút mồ hôi, tăng ma sát.]
Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, may mà có hệ thống trong tay, giờ thì y đã tự tin hơn nhiều.
“Ơ?” Từ Dương ngạc nhiên phát hiện, ở góc dưới bên trái bảng game có thêm một biểu tượng, trên đó hiển thị [Biểu tượng tạm thời, ba lô leo núi.]
Y nhấp vào biểu tượng này, bên trong hiển thị tất cả vật tư có trong chiếc ba lô y đang đeo.
[Dây chính: Dây cứu sinh không thể thiếu trong việc bảo vệ khi leo núi.]
[Dây đai an toàn: Giảm trọng lượng và xung lực do người leo núi rơi xuống.]
[Dây xích sắt: Dùng để nối các thiết bị bảo hộ, trang bị với nhau.]
[Dụng cụ bảo hộ: Khi dây chính đi qua dụng cụ bảo hộ một cách chính xác, cấu tạo đặc biệt của nó có thể tăng ma sát.]
[Đinh đá: Cung cấp một cách khác để tạo điểm bảo hộ. Sử dụng kết hợp với dây chính.]
[Mũ bảo hiểm: Ngăn chặn hiệu quả chấn thương đầu do đá rơi hoặc tư thế rơi không bình thường.]
Từ Dương lần lượt chạm nhẹ vào bảng game, không ngừng lấy ra những trang bị leo núi cần thiết này.
Y mất khoảng một giờ đồng hồ mới có thể mặc đúng cách toàn bộ trang bị trên vách đá hẹp, và cố định một hàng đinh đá ở phía bên trái, dùng làm con đường cuối cùng nếu có sự cố xảy ra.
Sau khi xác nhận dây đai an toàn và dây chính buộc quanh eo và chân đã chắc chắn, Từ Dương hít sâu một hơi, bắt đầu hành trình leo núi.
Khi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, trong đầu Từ Dương đã bắt đầu lên kế hoạch tuyến đường leo núi rồi!
Điều này rõ ràng là nhờ công lao của [Kỹ năng leo núi thành thạo +100] mà hệ thống vừa cung cấp!
Ngay cả Từ Dương, người chưa từng có kinh nghiệm leo núi, giờ phút này cũng như một nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm, háo hức muốn thử sức!
Y nhìn những điểm lồi lõm không đều trên vách đá, phát hiện mình có thể tận dụng những mặt phẳng vách đá không đều này làm điểm đặt chân hoặc điểm đặt tay.
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ trong đầu, một tuyến đường leo núi sơ bộ đã xuất hiện.
[Phát hiện ký chủ đã lên kế hoạch tuyến đường leo núi, xin hỏi có muốn đánh dấu bằng đường kẻ nổi bật không?]