Đến nội dung chính

Chương 48

admin 542 Chữ Cài Đặt

Lần này hẳn là đã nhìn rõ rồi chứ. Dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.

Lục Yến Chi chớp chớp đôi mắt vì lạnh mà hơi nheo lại, nhìn kỹ lần nữa thì thấy người trước mặt dường như không có biến đổi gì lớn, chỉ là thần sắc trông có vẻ ôn hòa hơn đôi chút. Hắn nói một câu: “Đã vậy, Thạch An, ngươi đưa vị cô nương này qua đó đi.”

Nói xong liền phất tay, một tên gia bộc phía sau lập tức bước nhanh ra. Người kia cúi mình hành lễ với Lục Yến Chi: “Xin mời cô nương theo tiểu nhân, tiểu nhân sẽ dẫn cô nương đến chính viện.”

Nam phụ không truy hỏi lai lịch của Lục Yến Chi, mà nàng cũng không thể ngốc nghếch tự khai từng chữ một về thân phận của mình. Nàng tự trấn an bản thân: không thể nóng vội, không thể nóng vội, bí quyết theo đuổi nam thần cao lãnh chính là phải… không biết xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng chưa chuẩn bị gì cả. Trước tiên nhận mặt cho quen đã, quan trọng nhất là để lại một ấn tượng. Chỉ cần sau này hắn có chuyện gì, có thể nhớ ra từng có một người trông giống nữ chính là được.
“Đa tạ.” Lục Yến Chi ghi nhớ thật kỹ gương mặt tuấn tú ấy, thi lễ với người rồi xoay người theo gia bộc rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Lục Yến Chi dần khuất xa, nhớ lại giọng nói mềm mại run run cùng màn diễn xuất vụng về của nàng, nam nhân kia không nhịn được hỏi một câu: “Ngươi nói xem, nàng ta ngẩng đầu cao như thế, còn ngẩng tới hai lần, là muốn ta nhìn cái gì?”

Nghe hắn hỏi, công công họ Lý bật cười một tiếng, lắc đầu đáp: “Nô tài không biết.”

Nói xong lại mang theo ý cười hỏi thêm: “Chủ tử?”

Dẫu nhìn qua thì mục đích của Lục Yến Chi rõ ràng đến mức khó tin nhưng tin tức hôm nay hắn đến thưởng viên không có mấy người biết. Hắn khẽ gật đầu, một tên thị vệ ở không xa lập tức rời khỏi Hoàng Mai viên với tốc độ rất nhanh.

Bên này, đoàn người của Lục Yến Chi đi một lúc thì đến nơi. Gia bộc chỉ về phía hành lang cách đó không xa: “Từ đây cô nương đi xuyên qua, tiến thêm hai bước nữa là có thể thấy chính viện rồi.”
Xuân Hồng rất biết điều, mỉm cười đưa lên một túi tiền nhỏ tiễn người đi. Gia bộc quay lại Hoàng Mai viên, đồng thời tin tức về Lục Yến Chi cũng được trình lên tay nam nhân kia.

Thân phận của Lục Yến Chi đơn giản đến mức chỉ vỏn vẹn mấy dòng: thứ nữ của phủ Cung Hầu, xếp hàng thứ sáu. Con người ham hư vinh, danh tiếng không tốt, nổi danh vì thích bắt chước phong thái của đại tiểu thư Tô phủ và đích tỷ nhà hầu phủ. Vài ngày trước mới được giải cấm túc, theo đích tỷ đến Mai Uyển, vừa tới đã nhắm thẳng đến Hoàng Mai viên, mục đích không rõ.