Năm 2150, loài người đứng trên bờ diệt vong. 10 triệu robot tự nhận mình là Chủng Tộc Cuối Cùng đã chiến thắng con người, biến họ thành nô lệ. Một số người may mắn chạy thoát lên sao Hỏa. Ở đây, họ tìm được những viên đá thần kỳ được gọi là Hỏa Ngọc, sáu viên Hỏa Ngọc kết hợp với nhau tạo thành Hỏa Kiếm. Chỉ một số rất ít người mới sử dụng được Hỏa Kiếm.
Những người có thể sử dụng Hỏa Kiếm được gọi là các Kiếm Sĩ.
Đây là câu chuyện kể về họ. Cuộc đấu giữa các Kiếm Sĩ và robot để giải phóng loài người.





Bình Luận (0)