Đến nội dung chính

Chương 5

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Có bằng chứng gì không?” Trần thị hỏi.

Một chiếc găng tay da được luồn qua bên dưới khe cổng. Chiếc găng tay này đã cũ, sờn rách và bạc màu.

Trần thị chăm chú nhìn chiếc găng tay một hồi, rồi đột nhiên giật lấy, đưa đến trước mặt để xem cho kỹ. Sau đó bà ấy bỗng nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ. Chiếc găng tay này là do Trần thị tự tay làm tặng phu quân của mình – Lục Thiên Quảng.

“Ai ở bên ngoài vậy?” Lục bà bà ở trong phòng, lo lắng mà hỏi vọng ra.

Trần thị vội vàng lau khô nước mắt rồi mở cổng ra. Đứng bên ngoài cổng là một chàng trai trẻ và một cậu thiếu niên, cách đó không xa còn có một nhóm người đang đứng chờ nữa.

“Mau vào đi.” Trần thị vừa nói vừa nhường đường cho bọn họ.

Chàng trai trẻ kia cũng không chần chừ mà dẫn đầu đi vào bên trong, tất cả những người kia cũng nối đuôi theo sau. Trong nháy mắt, cả khoảng sân đều đã đứng đầy người luôn rồi.
Lúc này, nhóm mấy người Lục bà bà mới đi ra khỏi nhà chính, khi nhìn những người trong sân thì kinh ngạc không thôi.

Đây là?

Chàng trai trẻ kia đột nhiên quỳ xuống, nói: “Thần – Tạ Tri Uyên, phụng mệnh của bệ hạ đến nghênh đón Thái hậu, Hoàng hậu, các Hoàng tử và Công chúa vào kinh.” Phía sau y, tất cả cũng đều đồng loạt quỳ xuống, vô cùng chỉnh tề.

Lục bà bà và những người khác đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Bọn họ đang nằm mơ hả? Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa, là ai cơ?

Trần thị mặc dù kích động nhưng còn có giữ được lý trí, bà ấy nói với Lục bà bà: “Nương, người xem phong thư kia đi. Xem xong người sẽ biết.”

Lục bà bà không biết chữ, bà cụ đưa phong thư cho Lục Vân Đình, để hắn đọc cho mình nghe.

Lục Vân Đình đọc lên, càng đọc, mọi người lại càng kinh ngạc.
Trong đầu Lục Vân Khê thì như vừa nổ tung.

Vừa rồi, khi nghe thấy chàng trai trẻ kia tự báo tên họ, nàng đột nhiên hiểu ra rằng không phải là nàng xuyên không đến đây từ trong bụng mẹ, mà là nàng đã xuyên vào trong một quyển sách!

Đây là một quyển sách nàng đã từng đọc lúc rảnh rỗi. Nội dung của quyển sách này nói về những năm cuối triều nhà Tấn, Hoàng đế là hôn quân, bách tính lầm than, sôi nổi tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Nam chính Tạ Tri Uyên được Hoàng đế thảo dân Lục Thiên Quảng cứu mạng, sau đó liền cùng ông ấy đánh thiên hạ.

Đương nhiên, đây chỉ là bối cảnh của quyển sách này thôi, chứ khi bắt đầu nội dung trong sách thì Lục Thiên Quảng đã làm Hoàng đế, mà nam chính cũng đã có địa vị cực cao rồi.