Đến nội dung chính

Chương 40.3

admin 507 Chữ Cài Đặt

Hắn cũng hay nghĩ lung tung thật, còn nhìn quanh tìm kiếm gì đó, nói: “Không biết có chuột bọ gì không, thử xem có phải vật sống xuống nước thì trận pháp sẽ kích hoạt không.”

Hàn Sương Giáng nhìn hắn, trong lòng nghi ngờ sâu sắc, nếu đám Lưu Thành Khí mà đứng ở đây, chắc con hồ ly chết dẫm cho một phát xuống sông thử nước rồi.

Tảng băng lớn nghĩ lại: “Nếu Lưu Thành Khí không có ở đây, vậy chẳng lẽ… chỉ còn mình ta thôi sao?”

“Hay là ta xuống nước thử xem?” Nàng ta đột nhiên nói.

Sở Hoè Tự ngẩn người: “Hả? Đừng nghịch!”

Hàn Sương Giáng nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đen láy, nghiêm túc nói: “Ta nói thật.”

Thấy hắn mãi không gật đầu, nàng ta liền giơ tay chỉ sang bờ bên kia.

“Hơn nữa chẳng phải ngươi đã nói, cánh cửa đá kia có lẽ chỉ có ta mở được, vậy ta nhất định phải xuống nước rồi.” Nàng ta nói.
“Ta không rõ pháp trận này thuộc loại nào.” Sở Hoè Tự nhìn nàng ta, nói sự thật.

Tuy hắn có kinh nghiệm dày dặn ở các phó bản, nhưng không phải cái gì cũng biết.

“Không sao, bí cảnh này vốn dành cho đệ tử Trùng Khiếu kỳ, chắc hẳn không quá khó.” Hàn Sương Giáng tỏ ra rất phóng khoáng.

“Nếu chút thử thách này cũng không dám làm, thì chứng cái gì vô thượng đại đạo?” Nàng ta hỏi ngược lại Sở Hoè Tự.

Hàn Sương Giáng tuổi còn trẻ đã có khí chất của một ngự tỷ, lúc này nói những lời này, càng thêm cuốn hút.

Sở Hoè Tự nhìn nàng ta, thầm nghĩ: “Quả nhiên là người cầm kịch bản “Đại nữ chủ” trong Mượn Kiếm.”

Trong cộng đồng người chơi, số lượng fan nữ của nàng ta còn nhiều hơn cả fan nam.

Bởi vì Hàn Sương Giáng sau khi trưởng thành thực sự rất ngầu, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn “tỷ tỷ giết ta”.
“Hay là để ta thử trước đi.” Hắn cố chấp nói: “Dù sao ta đã thông năm khiếu, còn ngươi mới bốn khiếu mà thôi?”

Đúng vậy, Hàn Sương Giáng sau một đêm tu luyện, lại nhanh chóng đả thông thêm một khiếu, thật đáng kinh ngạc!

Nghe vậy, nàng ta nhìn về phía sau, hỏi: “Bây giờ thời gian có đủ không?”

“Nếu ảo cảnh bên ngoài còn hiệu lực, hẳn là vô cùng dư dả, bọn họ không phá được nhanh vậy đâu.” Sở Hòe Tự nhún vai, nói tiếp:

“Đương nhiên, nếu bọn họ vào được, ta sẽ đá Lưu Thành Khí xuống ngay.”

Hàn Sương Giáng: “…”

Con hồ ly chết tiệt này đúng là nghĩ như vậy!

Người mang Huyền Âm Chi Thể nhìn hắn, lên tiếng: “Thời gian đủ là tốt rồi.”

Nói xong, nàng ta trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cạnh Sở Hòe Tự, bắt đầu tu luyện Băng Thanh Quyết.

Sau khi vận công một chu thiên thuần thục, nàng ta mở đôi mắt đẹp.
“Giờ ta cũng là ngũ khiếu rồi.” Nàng ta nói.