Đến nội dung chính

Chương 7

admin 486 Chữ Cài Đặt

Lời vừa dứt, Lâm Tuế Vãn căng thẳng nắm áo. Ánh mắt Hồng Đào dừng trên Giang Nguyệt Bạch.

Nàng cắn răng, không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn ta.

Hồng Đào giơ tay, Lâm Tuế Vãn hét lên, che tai ngồi sụp. Một luồng gió lướt qua tai Giang Nguyệt Bạch.

Chỉ nghe tiếng thấy kinh hô, nam đồng bên nàng bị đánh bay, biến mất sau quảng trường, không rõ tung tích.

Hắn ta là người cuối Vấn Tâm lộ, Tứ linh căn, không kịp cầu xin đã bị đuổi khỏi tiên môn.

Hắn ta không làm gì sai, chỉ là chưa đủ xuất sắc.

Giang Nguyệt Bạch cắn môi, nắm tay nhỏ siết chặt, càng hiểu sự tàn khốc của tiên lộ đấu tranh.

“Kế tiếp, theo thứ tự, phân phát lệnh bài đệ tử, vật tư tu luyện và sắp xếp chỗ ở. Vấn Tâm lộ đệ nhất, Lục Nam Chi, nhập nội môn…”

Chỉ ba người được vào nội môn: Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hi và Tạ Cảnh Sơn – kẻ từng so kè với nàng.
Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, họ nhận lệnh bài được người ngự kiếm đưa đến ba mươi sáu ngọn núi của nội môn Thiên Diễn Tông.

Tiếp theo là chín mươi tám đệ tử ngoại môn, còn lại đều làm tạp dịch.

Đệ tử nội môn được bái nhập ba mươi sáu ngọn núi, nơi linh khí dồi dào, được Nguyên Anh chân quân chỉ điểm, thậm chí có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, vinh quang vô thượng.

Mỗi tháng nhận hai mươi khối linh thạch hạ phẩm và một lọ đan dược, ba năm đầu không phải làm nhiệm vụ tông môn, chuyên tâm tu luyện.

Đệ tử ngoại môn kém hơn, ở tám mươi mốt sơn cốc dưới chân ba mươi sáu ngọn núi, năm người một viện, trong viện có Tụ Linh Trận.

Mỗi tháng nhận năm khối linh thạch hạ phẩm và ba viên đan dược, năm đầu không bắt buộc làm nhiệm vụ.

Tạp dịch thì cách biệt trời đất, chỉ lúc mới nhập môn được nhận năm khối linh thạch hạ phẩm và ba viên đan dược.
Tháng đầu tập trung dẫn khí nhập thể, không cần làm nhiệm vụ nhưng sau đó bị phân đến các nơi trong Thiên Diễn Tông làm việc, mỗi tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn.

Nếu tháng đầu không dẫn khí nhập thể, sẽ bị trục xuất.

May thay, nhiệm vụ tông môn có thưởng điểm cống hiến, có thể đổi linh thạch, đan dược và vật tư.

Gặp trưởng lão hào phóng, họ có thể ban thưởng thêm, nên dù tạp dịch vất vả nhưng nỗ lực vẫn có thể tu luyện.

Đến Luyện Khí tầng bảy, thông qua khảo hạch cuối năm thì có thể vào ngoại môn, từng bước nâng cao địa vị.

Giang Nguyệt Bạch nhìn mọi người lần lượt tiến lên nhận lệnh bài và vật tư tu luyện.