“Vậy chúng ta phải cướp lấy cái đèn pin đó!” Vương Tử Hiên lo lắng nói: “Người phụ nữ đó tâm địa độc ác, chắc chắn hận chết mấy người chúng ta rồi, cho dù chúng ta gặp nguy hiểm, cô ta cũng sẽ không lấy cái đèn pin đó ra giúp chúng ta đâu!”
Trác Hưng cũng biết điều này.
Nhưng hắn biết thì có ích gì? Việc cô có thể lấy được món đồ này đã chứng tỏ người phụ nữ đó có chút thực lực, muốn đoạt lấy món đồ từ tay cô chắc chắn phải tốn chút công sức.
Đúng vậy, dù biết Lâm Tương Quân có có chút thực lực, Trác Hưng vẫn không từ bỏ ý định cướp đoạt món đồ từ tay cô.
Chỉ là một người phụ nữ thôi, trông có vẻ tuổi cũng không lớn, trên người chẳng có tí cơ bắp nào, dù có chút thủ đoạn thì đã sao? Bên hắn đây có tới hai người đàn ông to lớn, nếu ra tay bất ngờ chủ động tấn công khi đối phương không đề phòng, tốn chút sức lực cũng không phải là không thể hạ gục người phụ nữ đó.
“Chuyện này chúng ta tìm thời gian bàn bạc kỹ lưỡng.” Trác Hưng nói: “Hôm nay đừng vội, trước hết về nhà tìm kiếm manh mối đã, biết đâu trong nhà cũng có món đồ nào đó, đến lúc đó xác suất chiến thắng sẽ cao hơn.”
“Tiến từng bước vững chắc (làm việc cẩn thận, từng bước một), cố gắng cướp đoạt ngay trong một lần, đừng xung đột kéo dài trong phó bản, có thể sẽ thu hút sự chú ý của quỷ.”
“Tôi hiểu rồi, anh Hưng.”
…
Bên này, Lâm Tương Quân vẫn chưa biết cô đã bị nhắm đến chỉ vì cái đèn pin rách nát tốn năm mươi tệ tiền điện mỗi ngày này.
Cô vẫn đang nghĩ, tốt nhất là ba người còn lại có thể tìm ra quy tắc, nếu không tối nay có lẽ sẽ có thêm hai người phải bỏ mạng.
Nếu vì quy tắc này mà chết quá nhiều người, thì những quy tắc còn lại sẽ không còn ai để kiểm chứng đúng sai nữa.
Cô vừa nghĩ vừa bước ra khỏi cầu thang, đối diện là một bức tường trắng dán đầy quảng cáo nhỏ.
[Sửa chữa chuyên nghiệp tháo lắp điều hòa, sửa chữa tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy nước nóng, thu mua đồ gia dụng cũ, điện thoại 357###]
[Thông tắc ống nước chuyên nghiệp trong khu dân cư này, điện thoại 357&$#]
[Điện thoại cung cấp gas 357&%¥]
[Giao táo tận nơi! Quả to giòn ngọt! Điện thoại đặt hàng 357&&&]
[Thu gom rác, thu mua sách vở thùng carton, đồ nội thất cũ, đồ gia dụng cũ, điện thoại thu mua 357%*&#%]
[…]
Các quảng cáo nhỏ dán chồng chéo lộn xộn khắp tường, một số còn được quét bằng sơn đen, sơn đỏ, có lẽ từ lúc đầu đã không có ai quản lý, quảng cáo dán lớp này chồng lên lớp khác, trông vừa bẩn vừa cũ kỹ.