Tại sao? Tại sao cô có thể tự tin đến vậy?
Ánh mắt Trác Hưng chuyển từ khuôn mặt Lâm Tương Quân sang bàn tay cô, chính xác hơn là chiếc đèn pin cô đang cầm trên tay.
Hắn nhớ rõ khi người phụ nữ này mới vào phó bản, trên tay cô không có gì ngoài điện thoại di động, áo khoác đi xe đạp và áo thun ngắn tay cô mặc đều không có túi, chiếc đèn pin của cô từ đâu mà có?
Hắn suy nghĩ một chút, đáp án đã hiện ra rõ ràng.
Vật phẩm phó bản.
Đây là một trong những thông tin mà Trác Hưng tìm kiếm được trên mạng, hiện tại có hai cách để nhận được vật phẩm phó bản: một là được tặng ngẫu nhiên sau khi vào phó bản, nhưng những vật phẩm này thường không hữu ích lắm; cách khác là nhận được trong quá trình khám phá phó bản, những vật phẩm này hữu dụng hơn, nhưng quá trình nhận được vật phẩm thường đi kèm với nguy hiểm.
Người phụ nữ này rõ ràng thuộc loại thứ hai.
Trác Hưng cảm thấy, hành động của hắn ở dưới lầu vừa rồi có chút bốc đồng.
Đây là một người phụ nữ có thực lực để lấy được vật phẩm từ phó bản nguy hiểm, rất có thể cô vừa nhận được một vật phẩm mạnh mẽ hơn cả chiếc đèn pin này, nên mới đối mặt với sự quỷ dị mà không hề sợ hãi, loại người chơi này nên kết giao, chứ không phải ngay từ đầu đã để lại ấn tượng xấu.
Có cách nào để cứu vãn không? Trác Hưng bình tĩnh suy nghĩ, ít nhất là để mối quan hệ của hai người trở lại bình thường, cho hắn cơ hội mượn chiếc đèn pin từ người phụ nữ này.
Suy nghĩ của Trác Hưng thay đổi thất thường, biểu cảm của hắn cũng thay đổi theo, Lâm Tương Quân nhìn xuống hắn từ trên cao, rất dễ dàng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt hắn.
Lâm Tương Quân nhíu mày. Cô không thích ánh mắt Trác Hưng nhìn cô, cứ như thể đang đánh giá giá trị của cô vậy.
Hắn là cái thá gì, mà còn đánh giá giá trị của cô?
Lâm Tương Quân quay người bỏ đi.
Cô không rời đi ngay lập tức sau khi Trác Hưng lên tiếng, là vì cô muốn xem hậu quả của việc vi phạm quy tắc, liệu có thu hút con quái vật vừa rồi trở lại không… cô có thể cảm nhận được con quái vật đó đã rất yếu, nếu cố gắng thêm chút nữa, chưa chắc đã không thể giành được chiến công đầu (lấy được mạng đầu tiên).
Đáng tiếc, không biết là do giọng Trác Hưng không đủ lớn, hay là do con quỷ dị này vừa rồi bị cô làm bị thương quá nặng, đợi mãi cũng không thấy nó lộ diện.