Từ khi bắt đầu biết nhận thức, Kỳ Yến đã có hai điểm không hài lòng về bản thân mình.
Một là tên không đủ oai phong, hai là ngoại hình của cậu còn “hiền” hơn cả cái tên.
Tuy nhiên, tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến việc cậu bước lên con đường thênh thang của một con “thỏ trắng răng thép”.
Bàn về cách trở thành một đại sư phong thủy bắt kịp thời đại, văn minh, lịch sự, chuẩn mực. Tất cả đều có trong tác phẩm này.
Tóm tắt một câu: Không trông mặt mà bắt hình dong, phải lấy đức phục người.
![Đẹp Trai, Nhưng Là Đại Sư Phong Thủy! [Huyền Học]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/ket-cuc-cua-viec-trong-mat-ma-bat-hinh-dong-huyen-hoc-200x300.jpg)




Bình Luận (0)