Ôn Sơ Vũ vừa mở mắt đã phát hiện mình xuyên không đến thế giới phế thổ.
Ở thế giới nguy hiểm ngập tràn phóng xạ và hoang vu này, cô là một “điểm tâm phế vật” bị xác định là không thể sinh con. Ngoài có tính khí chẳng dễ chịu gì ra, cô chẳng có gì.
Tin tốt: Đừng nhìn nhà cô nghèo đến mức bốn bức tường trống trơn, nhưng cô không thiếu đàn ông.
Tin xấu: Đám đàn ông cũng toàn là “điểm tâm phế vật”, tuy người này còn thảm hơn người kia, nhưng thân tàn, ý chí vẫn rất kiên cường.
Lục Tử Viêm, dị năng giả hệ Hỏa đứng trước nguy cơ gen sụp đổ vì cải tạo gen thất bại. Không có năng lực của hệ Hỏa nhưng lại mang tính khí nóng như lửa.
Ôn Sơ Vũ không chê. Đây chẳng phải chiếc máy sưởi hình người tốt nhất sao?
Vân Trạch Án, dị năng giả hệ Thủy bẩm sinh khiếm khuyết. Không có bản lĩnh tạo ra nước nhưng cơ thể lại mềm mại như nước.
Ôn Sơ Vũ không chê. Nhan sắc quan trọng hơn tất cả, anh chỉ cần phụ trách đẹp trai như hoa, còn tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình!





Bình Luận (0)