Đến nội dung chính

Chương 3

admin 590 Chữ Cài Đặt

Trên giường không có bất cứ dấu vết ái muội nào. Hơn nữa, cơ thể cô cũng không có cảm giác khác thường, cho nên vừa rồi, lần đầu tiên giữa cô và Giang Diệu đã bị cô cưỡng ép cắt ngang.

Nhưng đời trước, đêm đầu tiên của cô và Giang Diệu đã thành.

Ở thời đại này, chuyện đêm tân hôn cắn lưỡi tự sát để đuổi vị hôn phu đi quả thực chưa từng nghe thấy. Giang Diệu hẳn là rất thất vọng về cô.

Vì vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là cô nên dỗ Giang Diệu quay lại.

Nghĩ thông suốt xong, cô định chạy thẳng đến chỗ Giang Diệu.

Vừa khoác áo lên người, ngoài cửa đã có người đẩy cửa đi thẳng vào.

“Ai đấy?” Hứa Trường Hạ giật mình, theo bản năng quay lưng lại, vội vàng cài hai chiếc cúc cuối trên áo.

“Anh.” Người đứng ở cửa khựng lại một chút, thấp giọng đáp.
Hứa Trường Hạ quay đầu nhìn, không ngờ lại là em trai Giang Diệu, Giang Trì.

Cô sững người, lập tức xoay người cài kín cúc cổ áo.

“Anh đến làm gì?” Cô nhíu chặt mày hỏi Giang Trì.

“Sao? Không muốn anh đến à?” Giang Trì bước chân loạng choạng đi tới sau lưng cô.

Hình như anh ta đã uống rượu. Hứa Trường Hạ ngửi thấy mùi men nhàn nhạt.

Cô bèn lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Giang Trì, lạnh lùng đáp: “Trước tiệc đính hôn, những lời nên nói, tôi đã nói rõ với anh rồi.”

“Phải, chị dâu ngoan của tôi, chẳng phải em nói thật ra em không muốn gả cho anh trai tôi sao?” Trong đôi mắt âm trầm của Giang Trì thoáng hiện tia hung lệ. Anh ta hỏi ngược lại.

Hứa Trường Hạ im lặng nhìn chằm chằm anh ta.

Ngoài hành lang, Giang Diệu vốn định quay lại lần nữa bỗng dừng bước tại chỗ.

Anh nắm lọ thuốc cầm máu định đưa cho Hứa Trường Hạ, đứng cách ô cửa kính mờ, lặng lẽ nhìn hai người trong phòng.
—

“Không muốn gả cho anh ấy, có phải chính miệng em nói vậy không?” Trong phòng, Giang Trì tiến lên một bước, hùng hổ tra hỏi Hứa Trường Hạ.

Hứa Trường Hạ lùi lại. Lưng cô đã chạm vào chiếc sofa phía sau, không còn đường lui.

“Anh uống say rồi.” Cô đáp, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Một ngày trước tiệc đính hôn, Hứa Trường Hạ quả thực từng chủ động tìm Giang Trì.

Nhưng khi ấy cô gặp là để nói lời chia tay, muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Đại khái là: sau này cô sẽ trở thành chị dâu của anh ta, từ nay về sau, hai người hãy coi như không quen biết, chưa từng gặp gỡ.

Cô và Giang Trì quen nhau từ năm ngoái.

Cô cùng bạn học đi bơi ở hồ chứa nước. Bơi chưa được bao lâu thì chân cô bất ngờ bị chuột rút, suýt nữa thì chết đuối. May thay, Giang Trì bơi giỏi đi ngang qua và cứu được cô.
Giang Trì cao lớn, đẹp trai. Ơn cứu mạng giống hệt tình tiết trong phim, cộng thêm chiếc xe Jeep anh ta đỗ ven đường, chỉ nhìn qua là biết con cháu nhà cán bộ, khiến Hứa Trường Hạ gần như vừa gặp đã yêu.

“Thật sao? Anh uống say rồi à?” Giang Trì cười lạnh, đưa tay chỉ ra ngoài cửa: “Vậy sao em lại đuổi anh trai anh ra ngoài? Chẳng lẽ không phải vì trong lòng em vẫn còn anh?”