[Đảo Vô Cực là vùng đất có khả năng sinh trưởng vô hạn. Quy luật vận hành như sau:
1) Tự động mở rộng diện tích: Cứ sau 24 giờ, diện tích hòn đảo sẽ tự động tăng gấp đôi.
2) Tích tụ: Tài nguyên, khoáng sản và độ phì nhiêu của đất cũng sẽ tăng cấp gấp đôi theo diện tích.
3) Cân bằng: Tuy nhiên, diện tích càng lớn, sức hút với quái vật biển và các thảm họa tự nhiên sẽ tăng lên tương ứng.]
Hân Dư hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ cười khổ dần chuyển sang kinh ngạc. Tăng gấp đôi mỗi ngày sao? Nếu như vậy, chỉ cần một tháng, hòn đảo này sẽ lớn hơn cả một quốc gia! Nhưng đi kèm với đó, lũ quái vật chắc chắn sẽ coi nơi này là một miếng mồi béo bở. Chưa kịp hoàn hồn hệ thống lại thông báo:
[Nhiệm vụ của người chơi: Cố gắng sống xót, và hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm tích lũy! Khi đạt được 1 triệu điểm tích lũy! Người chơi có thể quay lại thế giới hiện thực! Lưu ý: Nhiệm vụ sẽ tăng độ khó theo thời gian!]
[Trong vòng 7 ngày đầu tiên: Người chơi sẽ được cung cấp tự động “Rương chứa vật phẩm”, vật phẩm trong rương là ngẫu nhiên!
Sau 7 ngày người chơi cần tự thân tìm “Rương chứa vật phẩm” theo kỹ năng học được!]
[Cứ mỗi 7 ngày, điểm và thứ hạng của các người chơi sẽ được đăng lên hệ thống! Top 10 người chơi có điểm cao nhất sẽ được nhận vật phẩm đặc biệt!]
[Các hướng dẫn chơi chi tiết khác, vui lòng khám phá trong giao diện! Chúc người chơi hoàn thành xuất sắc!]
Hân Dư trực tiếp thấy lạnh sống lưng, vì không biết với tình trạng hiện tại thì khi nào cô mới có thể đạt được 1 triệu điểm nữa!
…
Lúc này, giao diện Kênh Chat Thế Giới bỗng nhảy lên liên tục ở góc màn hình:
[Ha ha, tôi ở Đồng Bằng đây! Vừa đào được một túi khoai tây, mạt thế này cũng thường thôi!]
[Tôi ở Vùng Núi, tuy có ít thú dữ nhưng gỗ thì bao la, đang dựng lều rồi anh em ơi!]
[Có ai thấy cái đứa chọn “Đảo Hoang Vô Cực” không? Tôi xem thông số rồi, tỷ lệ sống sót vùng đó là 0.01%. Chắc giờ này đang ôm cây dừa mà khóc rồi, ha ha ha!]
[Đúng là đồ ngốc, thà chọn Bắc Cực còn có băng mà uống, chọn đảo hoang thì chỉ có nước chờ chết cháy dưới nắng thôi!]
[Ha ha, chưa gì mà tôi đã tích lũy được 200 điểm kĩ năng rồi đó!]
Nhìn những dòng tin nhắn mỉa mai và khoe khoang, Hân Dư chỉ cười khổ một tiếng. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng lấy lại vẻ kiên định, sự yếu đuối biến mất, thay vào đó là một ý chí sắt đá. Cô không tin vào cái gọi là “chỗ chết hoàn toàn”, trong trò chơi sinh tồn, rủi ro càng cao thì lợi ích càng lớn.
Cô lẩm bẩm:
“Nếu đây là một ván cược, mình sẽ cược đến cùng!”
Vừa nói cô vừa dứt khoát mở giao diện “Rương tân thủ”.
Trên màn hình hiện ra 3 vật phẩm khởi đầu:
[Thang gỗ đơn sơ: Một chiếc thang dài 3 mét, làm từ gỗ mục.
Lưới đánh cá rách: Tỉ lệ bắt được cá nhỏ là 10%.
Mồi nhử quái vật: Thu hút sinh vật biển cấp thấp trong 15 phút.]
Hân Dư thở dài vì những vật phẩm này quá vô dụng đối với cô.