“Sợi dây chuyền này…”
Ông Thành khẽ thốt lên: “Là của Mai. Nó luôn đeo nó bên mình.”
Nam cầm sợi dây chuyền gãy trên tay, cảm thấy một tia sáng lóe lên trong đầu. Chiếc chìa khóa gãy… có lẽ đây là một manh mối quan trọng.
“Ông Thành.”
Nam nói, giọng anh trở nên nghiêm nghị:
“Ngoài Tuấn ra, gần đây Mai có quen biết hay có mâu thuẫn với ai không? Dù là chi tiết nhỏ nhất, xin ông hãy kể cho tôi nghe.”
Ông Thành cố gắng nhớ lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau buồn và cố gắng suy nghĩ.
“Thì… thì có cái Lan, bạn thân của Mai. Hai đứa nó có vẻ giận nhau chuyện gì đó mấy tuần trước, nhưng tôi không rõ nguyên nhân.”
“Lan?”
Nam ghi nhớ cái tên này.
“Ông có số điện thoại hoặc địa chỉ của cô ấy không?”
Ông Thành gật đầu, giọng vẫn còn run rẩy: “Có… tôi sẽ tìm cho cậu.”
Trong khi chờ ông Thành tìm thông tin về người bạn của nạn nhân, Nam tiếp tục quan sát hiện trường. Anh đi chậm rãi quanh căn phòng, cố gắng hình dung lại những gì đã xảy ra. Hung thủ đã ra tay nhanh gọn và tàn nhẫn, chỉ một nhát dao chí mạng. Nhưng tại sao lại là con dao này? Nó có phải là vật dụng trong nhà hay hung thủ đã mang theo?
Ánh mắt Nam lại dừng lại ở vết xước mờ trên cánh cửa. Anh cúi xuống, xem xét kỹ hơn. Vết xước khá nhỏ, như thể bị một vật nhọn cào nhẹ qua. Anh chạm tay vào vết xước, cảm nhận độ nông sâu của nó.
“Có lẽ nào…”
Nam lẩm bẩm, một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu anh.
Ông Thành mang đến một tờ giấy nhàu nát, trên đó ghi số điện thoại và địa chỉ của Lan. Nam nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi áo.
“Cảm ơn ông Thành. Tôi sẽ liên lạc với cô Lan này. Ông và gia đình hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật.”
Nam nói, ánh mắt kiên định.
Bóng đêm vẫn bao trùm bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong căn phòng nhỏ nhuốm màu chết chóc, chàng thám tử trẻ tuổi Nguyễn Hoàng Nam đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự thật, lần theo những dấu vết mờ nhạt trong bóng tối, để vén màn bí ẩn đằng sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ. Chương đầu tiên của một vụ án phức tạp đã mở ra, hứa hẹn những bất ngờ và những nút thắt khó lường.
Các nhân viên pháp y vẫn đang tỉ mỉ thu thập từng dấu vết nhỏ nhất. Viên cảnh sát trẻ tuổi ban nãy tiến lại gần Hoàng Nam, giọng có chút kính nể: “Thám tử Nam, chúng tôi đã hoàn tất việc khám nghiệm sơ bộ. Nạn nhân tử vong do một nhát dao đâm thấu tim, thời gian tử vong ước tính khoảng từ 10 giờ tối đến 12 giờ đêm qua.”