Đến nội dung chính

Chương 15

admin 677 Chữ Cài Đặt

Lúc nãy khi dọn mạng nhện, cô phát hiện trong giếng có nước. Cô dùng thùng kéo nước lên, bắt đầu lau bụi trong nhà. Lau xong bếp thì quay lại dọn sảnh lớn ở tầng một. Xong xuôi, cô thay nước sạch rồi lên tầng hai.

Trên tầng có nhiều phòng, cô không định dọn hết một lượt, mà chọn một phòng gần cầu thang làm chỗ nghỉ tạm cho hai người, các phòng khác để sau lại tính.

Cấu trúc các phòng giống nhau, diện tích cũng tương đương. Cô chọn đại một phòng gần cầu thang, đẩy cửa đi vào.

Phòng không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, bên trong đặt một bàn tròn và hai cái ghế gỗ, đối diện cửa chính là cửa sổ, bên phải là giường tầng, màn giường cũ đã bị cô dọn đi trong lúc dọn mạng nhện.

Sàn nhà lát gỗ, Tạ Từ thử nhún vài cái, rất chắc chắn, hoàn toàn không giống vẻ mục nát bên ngoài.
Vì là nơi mình ngủ ban đêm nên cô dọn rất kỹ, lau từng góc từng kẽ, thay ba thùng nước, rồi còn dùng khăn khô lau lại một lượt.

Dọn xong một căn phòng này mà cô đã mệt rã rời. Tạ Từ rửa tay sạch sẽ rồi lấy chăn ga gối mền trải lên giường, phủ khăn trải bàn lên bàn, đặt bình giữ nhiệt và bộ ly chén mang từ nhà nguyên chủ lên.

Trong nhà không có điện và ổ cắm, không thể đun nước, nhưng cô có thể nấu nước trong bếp rồi đổ vào bình và mang lên.

[Đinh! Chúc mừng người chơi đã thành công mở khóa một phòng cho khách sơ cấp, nhận 100 điểm kinh nghiệm, mong người chơi tiếp tục cố gắng!]

[Đinh! Hệ thống phát hiện nhà trọ đã đạt điều kiện kinh doanh, nhiệm vụ vận hành chính thức khởi động!]

[Nhiệm vụ 1: Hãy chiêu mộ ít nhất một khách thuê trong vòng 24 giờ. Hoàn thành sẽ được mở khóa cửa hàng hệ thống miễn phí! Bắt đầu đếm ngược…]
Tạ Từ: “!!!”

Cô mở giao diện hệ thống ra, lập tức nhận ra giao diện đã khác hẳn ban đầu.

Vị trí hiển thị bản đồ chỉ đường trước đây đã đổi thành bản đồ 3D toàn cảnh của căn nhà, có thể điều chỉnh góc nhìn bằng cách vuốt màn hình, nhấn vào từng phòng có thể xem cấu trúc bên trong, đúng là góc nhìn toàn diện 360 độ không góc chết.

Góc trái trên cùng là avatar và tên của cô, phía sau có ký hiệu V1, chắc là cấp độ người chơi. Nhấn vào avatar sẽ hiện ra thông tin cá nhân chi tiết như sau:

Tên: Tạ Từ.

Tuổi: 18 (tuổi cơ thể).

Giới tính: Nữ.

Căn cơ: 60 (tối đa 100).

Sức mạnh: 30 (tối đa 100).

Dị năng: Không.

Tài sản: 0.

Kinh nghiệm: 100.

Cấp bậc khách sạn: Cấp 1 (có thể nâng cấp).

Diện tích khách sạn: 300 mét vuông.

Tổng số phòng: 12 phòng.

Phòng đã mở khóa: 1 phòng (1 phòng chờ thuê).
Cấp độ cửa hàng: Chưa mở khóa.

Điểm hệ thống: 0.

Nhìn đến đây, cuối cùng Tạ Từ cũng hiểu cảm giác bất an cứ luẩn quẩn trong lòng mình là gì.

Tấm biển nghiêng ngả đề “Khách Sạn Bình an”, nhà gỗ hai tầng hình chữ “Hồi”, giếng có mái che ở sân sau, và giờ là giao diện hệ thống quen thuộc… Khi xâu chuỗi tất cả các chi tiết lại thì đây là một trò chơi mà cô đã từng chơi ngoài đời thật mà?

Chỉ là cô chơi trò đó được một lúc rồi bỏ, tường ngoài sân là do cô nâng cấp bằng gói quà tân thủ, cũng do cô bấm đại. Bàn trong sảnh lớn tầng một cũng là cô đặt, còn lại chưa đụng gì thêm.

Mọi thứ ở đây giống y hệt cảnh trong trò chơi mà cô từng chơi!