Bệnh viện cũng thấy Từ Huệ Thanh đã hồi phục khá tốt, cũng không ngăn cản bọn họ xuất viện. Nói chung, sản phụ ở bệnh viện ba đến năm ngày là có thể xuất viện về nhà ở cữ, nhiều hơn nữa thì ở bảy ngày, nhà họ Triệu có thể cho con dâu ở viện nửa tháng đã là rất tử tế rồi.
Chỉ là Triệu Tông Bảo muốn cho Từ Huệ Thanh một bài học, lần này về cố tình không đi taxi, mà muốn đưa cô đi xe buýt nhỏ về.
Trước cổng bệnh viện không có xe buýt nhỏ, muốn đi xe buýt nhỏ, phải đi xe buýt công cộng đến bến xe phía Nam trước, rồi đi bộ hai ba trăm mét đến bến xe phía Nam, rồi mới vào xe.
Chưa kể thời đó xe buýt nhỏ chở quá tải nghiêm trọng như thế nào, chở quá tải mười hai mươi người là chuyện bình thường, chỉ nói từ bệnh viện đi đến cổng bệnh viện đã có một hai trăm mét, từ cổng bệnh viện đi đến trạm xe buýt cũng có năm sáu mươi mét, trạm xe buýt không phải lúc nào cũng có xe ngay, đợi xe còn mất mười mấy phút.
Người dân địa phương ở Lân Thành đón sản phụ về, đều quấn khăn bông lớn trên đầu, khoác áo bông lớn trên người, sợ sản phụ bị gió thổi một chút, xuống phòng bệnh là trực tiếp lên xe ba bánh nhỏ của địa phương, về thẳng nhà.
Ngay cả sản phụ từ dưới quê lên nằm viện, khi về nhà, cũng trải chăn dày trên giường tre đặt ngược, cho sản phụ và trẻ sơ sinh nằm vào trong, bên trên lại đắp chăn dày, bốn năm người đàn ông lớn khiêng đỡ đến bến xe, hoặc thuê một chiếc xe ba bánh lớn, không cho sản phụ đi thêm một bước nào, trực tiếp đưa về nhà, giữa đường không cho sản phụ bị gió thổi một chút nào.
Nhưng nhà họ Triệu thì không.
Nhà mẹ đẻ của Từ Huệ Thanh không có người đến, đương nhiên sẽ không nghĩ cho sức khỏe của cô, Triệu Tông Bảo cố tình làm khó cô, mẹ Triệu thì biết sản phụ không thể bị gió thổi, nhưng khi bà ta còn trẻ mang thai đã không được đối xử tốt, bà ta hận không thể con dâu mình phải chịu hết những khổ cực mà bà ta đã từng chịu, vậy thì làm sao bà ta lại đi nhắc nhở Triệu Tông Bảo?
Từ Huệ Thanh chỉ ngồi trên giường nhìn đám người Triệu Tông Bảo thu dọn đồ đạc.
Mẹ Triệu ban đầu muốn Từ Huệ Thanh bế trẻ sơ sinh, bà ta đi lấy tã lót mà bọn họ mang theo khi đến thành phố.
Từ Huệ Thanh thì rất nghe lời, đi đón trẻ sơ sinh trong vòng tay bà ta, nhưng khi xuống giường, cánh tay cô mềm nhũn, cơ thể đột nhiên loạng choạng về phía trước, trẻ sơ sinh trong vòng tay suýt chút nữa thì ngã ra ngoài!