Đến nội dung chính

Chương 6

admin 477 Chữ Cài Đặt

Tên là Nhi Nhi sao?

Tần Minh Triệt vẫn chỉ nhìn đứa bé, khẽ hỏi: “Ngươi không muốn?”

“Bẩm, đúng là thần không muốn. Với lại con bé là nữ Nhi, cho nên cũng không cần học những thứ binh tử tôn pháp khô khan đâu vương gia.”

“Cũng đúng nhỉ?”

“Dù sao ngươi cũng là phụ thân của Nhi Nhi, ta tôn trọng ý của ngươi.”

Mạnh Tuấn và Lâm Thị thở phào, nhẹ nhõm.

“Tạ vương gia.”

Sau đó Tần Minh Triệt cũng không nhắc về vấn đề bị từ chối nữa. Nhưng hắn vẫn luôn nhìn Mạnh Kiều Nhi nằm trên tay ma ma, dù cho xung quanh các văn võ bá quan liên tục mời rượu lấy lòng.

Tần Minh Triệt nghiêng người qua Mạnh Tuấn đang ngồi ghế chủ toạ bên cạnh.

“Nhi Nhi tên húy là gì?”

“Là Mạnh Kiều Nhi.”

“À…”

Mạnh Kiều Nhi. Hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu.

Và không hề biết rằng cái tên của một bé đáng yêu ấy lại sẽ khiến hắn ám ảnh cả đời không dám quên.
–

“Vương gia xin được triệu kiến, thưa Hoàng Thượng.”

Phúc Lâm công công cúi đầu trước cánh cửa ngự thư phòng, nói lớn vào trong, bên trong chỉ vọng ra giọng nói cực kỳ uy quyền.

“Cho vào.”

Tần Minh Triệt vẫn mặc bộ giáp, sau khi rời khỏi Mạnh phủ thì liền đến diện kiến, hắn quỳ xuống bằng một đầu gối trái, hay tay chắp lại hành lễ.

“Thần tham kiến Hoàng Thượng, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ.”

“Không sao, hoàng đệ ghé phủ của Mạnh tướng quân để chúc phúc cũng là việc nên làm. Tiếc là ta bận quá nên không thể đến, chỉ có thể gửi quà.”

“Được Hoàng Thượng để tâm, đã là phúc phần của Mạnh tướng quân.”

Lúc này người mặc hoàng bào ngồi trên ghế ngọc lúc này mới dừng bút khỏi tấu chương, đặt bút lên nghiêng mực.

Tần Minh Triệt có gương mặt giống Tần Hoàng đến bảy tám phần, nhưng là phiên bản trẻ hơn của ông. Tiên hoàng có đến tám người con trai, bảy người con gái nhưng tất cả đều đã chết, chỉ còn mỗi hai người con giỏi nhất.
Tần Hoàng là anh cả, còn Tần Minh Triệt là con trai út, cách nhau gần tận hai mươi tuổi, nhưng trong các người con thì cả hai là nổi bật nhất về sự tài giỏi, văn võ song toàn, nhưng Tiên hoàng chỉ ban ngôi vua cho con trai cả, và sắc phong Tần Minh Triệt là vương gia để phò trợ cho anh trai.

Nhưng cũng có tin đồn vì Tiên hoàng truyền ngôi cho Tần Hoàng là vì người con trai út kia cực kỳ độc ác, mưu quyền đoạt vị giết tất cả những người anh trai và chị gái, Tần Hoàng nhờ vào mưu trí của mình thoát chết, còn được Phụ thân truyền ngôi.