Đến nội dung chính

Chương 10

admin 523 Chữ Cài Đặt

Vào một ngày đông 21 năm trước, Diệp Kỳ Nam được một người phụ nữ nhặt ve chai phát hiện. Giữa cái lạnh thấu xương, đứa nhỏ nằm gọn trong hộp carton, cơ thể được quấn quanh bởi lớp khăn mỏng màu trắng. Thông thường theo các bài báo đưa tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi người mẹ sẽ để kèm một số đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh, nhưng Diệp Kỳ Nam lại không có. Thứ duy nhất được bỏ lại là tờ giấy ghi tên cậu cùng một lời gửi gắm và vài câu hứa hẹn “nếu có điều kiện sẽ quay lại đón con”.

Diệp Kỳ Nam đã sống ở cô nhi viện trong suốt 12 năm trời chỉ vì tin vào lời hứa hẹn đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến nhận con nuôi. Vì vẻ ngoài đáng yêu sáng sủa nên Diệp Kỳ Nam luôn là một trong những lựa chọn đầu tiên của họ nhưng cậu vẫn một mực muốn ở lại với hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đến đón mình.
Dần dần thời gian cũng bắt đầu lấy đi hết tất cả hy vọng còn sót lại của Diệp Kỳ Nam, mỗi lần có một người phụ nữ đến để nhận lại con cậu đều chạy tới chỗ đó nghe lén nhưng không có lần nào tên của cậu được nhắc tới.

Trong cô nhi viện của bọn họ chỉ còn cậu và Đàm Yên là hai đứa trẻ lớn tuổi nhất, theo quy định thì chỉ trẻ em dưới 16 tuổi mới được nhận làm con nuôi. Một ngày nọ có cặp vợ chồng giàu có đến cô nhi viện, Đàm Yên năm ấy đã 14 tuổi nên cô bé buộc phải đi theo bọn họ. Hôm đó Diệp Kỳ Nam đã khóc rất to bởi vì cô bé là người thân nhất với cậu ở nơi này.

Từ một lần Đàm Yên đẩy Diệp Kỳ Nam ra phía sau lưng mình ngăn chặn những đứa trẻ to cao khác đang bắt nạt cậu thì Diệp Kỳ Nam đã trở thành cái đuôi nhỏ của Đàm Yên. Mỗi ngày đều lon ton chạy theo gọi chị ơi chị, cực kỳ đáng yêu. Dù không muốn nhưng điều kiện của hai người kia tốt như vậy, Đàm Yên được bọn họ nhận nuôi thì đúng là không còn gì bằng. Thế nên Diệp Kỳ Nam chỉ khóc một lúc rồi lại cười khúc khích dặn dò Đàm Yên sau này nhất định phải về thăm mình.
Không lâu sau đó thì Diệp Kỳ Nam cũng rời khỏi cô nhi viện, gia đình nhận nuôi cậu có điều kiện kinh tế bình thường và đã có một đứa con trai ruột hơn cậu 6 tuổi. Ba nuôi của Diệp Kỳ Nam là Phó Nghiêm Đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự thành phố, mẹ là Từ Ngọc Mai làm nghề giáo viên hiện đang giảng dạy tại một trường THPT chuyên. Còn con trai ruột duy nhất của họ chính là Phó Hàn.