Đến nội dung chính

Chương Thế giới 8 – Chương 2: Nữ tướng quân tuẫn quốc trong truyện ngược loạn thế

admin 718 Chữ Cài Đặt

Mãi cho đến một hôm, Tống Anh Lạc trộm nhìn nguyên chủ tắm rửa mới biết nguyên chủ cũng giống mình, đều là thân nữ nhi.

Trái tim nàng ấy liền dần dần nghiêng về phía Lâm Quỳnh.

Ban đầu, Tống Anh Lạc không biết Lâm Quỳnh làm nghề gì, chỉ biết hắn ta rất thiếu bạc.

Nàng ấy bèn đem hết trang sức châu báu trên đầu tặng cho hắn ta.

Sau này, hai người bày tỏ tình cảm với nhau vì đại sự chưa thành nên Lâm Quỳnh không mang Tống Anh Lạc theo, nàng ấy vẫn luôn ở lại phủ Trấn Bắc tướng quân tại Thanh Châu.

Mãi đến khi Lâm Quỳnh chiếm được phủ Duyện Châu bên cạnh Thanh Châu, Tống Anh Lạc nghe thấy danh hiệu Quỳnh Vương cùng những nhân tài bên cạnh hắn ta.

Nàng ấy nhất thời không chấp nhận nổi, Lâm Quỳnh cướp đoạt giang sơn của Tống gia, mà em trai ruột của nàng ấy lại là đương kim Hoàng đế.
Tống Anh Lạc không thể chấp nhận sự thật này, cũng bắt đầu xem xét lại tình yêu của mình dành cho Lâm Quỳnh.

Lâm Quỳnh nhiều lần thuyết phục Tống Anh Lạc, bảo nàng ấy khuyên nguyên chủ đầu hàng.

Nàng ấy không chịu, cũng biết với tính cách của nguyên chủ thì chắc chắn không thể nào đầu hàng.

Nguyên chủ từ nhỏ đã được dạy rằng sinh ra là người Đại Ly, chết làm ma Đại Ly.

Lâm Quỳnh đánh đâu thắng đó, liên tiếp chiếm được ba châu xung quanh Thanh Châu, vây khốn nguyên chủ trong thành Thanh Châu.

Hắn ta gửi thư cho Tống Anh Lạc, nói rằng nếu nàng ấy không chịu quay về bên cạnh hắn ta, hắn ta sẽ trực tiếp vây chết nguyên chủ trong phủ Thanh Châu.

Tống Anh Lạc dù biết nguyên chủ là nữ nhi nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn vẫn còn đó.

Không làm người yêu được thì nàng ấy cũng sớm coi nguyên chủ là chị em tốt.
Vì nguyên chủ, nàng ấy chọn nghe theo Lâm Quỳnh.

Nhưng Lâm Quỳnh không hề thực hiện lời hứa của mình.

Theo lời hắn ta nói, muốn trở thành một bậc đế vương đạt chuẩn thì tối kỵ nhất là hành xử theo tình cảm.

Hắn ta sẽ không vì một người phụ nữ mà cản trở bước tiến của mình, hắn ta muốn làm một vị đế vương sát phạt quyết đoán.

Hắn ta trực tiếp dùng hỏa pháo oanh tạc phủ Thanh Châu.

Tống Anh Lạc không chịu đựng nổi, vô số lần muốn tự vẫn nhưng đều bị Lâm Quỳnh kịp thời phát hiện và cứu sống.

Khi đó Lâm Quỳnh đã có năm sáu hồng nhan tri kỷ nhưng hắn ta vẫn không buông bỏ được Tống Anh Lạc.

Ngựa chứng càng khó thuần phục thì hắn ta càng thích.

Nàng ấy cảm thấy mấy người phụ nữ kia chẳng qua chỉ dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ có Tống Anh Lạc mới là chân ái của hắn ta.
Mãi đến khi quân đội của Lâm Quỳnh đánh tới Vũ Đô, Tống Anh Lạc vì muốn bảo vệ em trai mình nên lại một lần nữa nghe theo Lâm Quỳnh.

Nhưng khi tiến vào Vũ Đô rồi mới biết, em trai đã sớm đốt trụi cả hoàng cung, lấy thân mình tế cho triều Đại Ly.

Lòng Tống Anh Lạc nguội lạnh như tro tàn.

Sau khi Lâm Quỳnh xưng đế vì nàng ấy là công chúa tiền triều nên chắc chắn không thể phong làm Hoàng hậu.

Nàng ấy chỉ có thể làm một phi tử trong hậu cung, cả đời sống trong đau khổ.

Mọi người đều biết, người Hoàng thượng yêu nhất chính là Anh phi.

Tống Anh Lạc là nữ chính số một trong cuốn tiểu thuyết này.

Hơn nữa cuốn tiểu thuyết này còn được viết dưới góc nhìn của nàng ấy.

Tuy nam chính Lâm Quỳnh là người xuyên không nhưng đây lại là một bộ truyện ngược thuộc thể loại nữ tần.

Tiếp nhận xong cốt truyện, Tô Khâm im lặng hồi lâu.

[Ký chủ, sao cô không nói gì?]

Ký chủ đột nhiên không chê bai cốt truyện nữa khiến hệ thống hơi hoảng.

Độc trong cơ thể Tô Khâm đã được giải hết, lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Tống Anh Lạc sống mỗi ngày trong đau khổ và hối hận.