Đến nội dung chính

Chương Thế giới 11 – Chương 3: Tổng tài bệnh kiều biến thành sói, ngày ngày vẫy đuôi

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Đây không phải là nơi chị thường đi qua, có thể gặp được cũng là duyên phận.”

Không phải duyên phận, là cô cố ý làm vậy.

“Cũng đúng, chị Âm chưa bao giờ nhặt chó hoang về, chúng ta tiếp theo đi đâu?”

Tạ Lan Âm: “Bệnh viện thú y.”

“Vâng.”

Cô véo véo lớp thịt trên bụng Tống Ngật Xuyên, thịt trên bụng không nhiều, có thể dễ dàng sờ thấy xương sườn.

Lúc này anh không phải nên được nữ chính Lâm Độ Vãn nhặt về nhà rồi sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Nếu không phải cô đột nhiên cảm ứng được vị trí của Tống Ngật Xuyên, anh muốn thoát khỏi tay ba con chó hoang kia, e rằng phải chịu không ít khổ sở.

Cơ thể Tống Ngật Xuyên cứng đờ, anh nhịn bản năng không cắn tay cô đang sờ bụng mình.

Điều này quá mạo muội rồi, làm gì có chuyện vừa gặp lần đầu đã sờ bụng người khác.
Anh dịch sang bên cạnh một chút.

May mắn thay, gần đó có bệnh viện thú y hoạt động 24 giờ.

Sau khi xe dừng lại, Tạ Lan Âm bế Tống Ngật Xuyên xuống xe.

Tiểu Cần cầm một chiếc áo khoác chạy theo: “Chị Âm, hôm nay chênh lệch nhiệt độ ngày đêm hơi lớn, chị mau mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh.”

Vừa nói, cô ta vừa khoác áo lên người Tạ Lan Âm.

Cô ta vẫn là lần đầu tiên đến đây, tò mò nhìn ngó xung quanh.

Nhìn thấy bảng triển lãm khoa học phổ thông về triệt sản treo trên tường, cô ta kéo tay áo Tạ Lan Âm, nói nhỏ: “Chị, em thấy trên đó nói triệt sản có lợi cho sức khỏe của chó, đợi con chó lớn hơn một chút, chúng ta có thể đưa nó đến đây làm.”

Tống Ngật Xuyên: !

Anh đột ngột đứng dậy, làm bác sĩ thú y đang kiểm tra cho anh giật mình.

Tạ Lan Âm: “Bây giờ nói những điều này còn sớm. Bác sĩ, nó thế nào, có bị thương ở đâu không?”
Giọng bác sĩ có chút khó hiểu: “Không bị thương, cân nặng cũng đạt chuẩn, chỉ là nó trông giống sói hơn là chó.”

“Sói?” Tiểu Cần tò mò đi tới.

Bác sĩ chỉ vào đuôi con chó con nói: “Thông thường đuôi chó con đều thả lỏng và cong lên, cô nhìn con chó này xem, đuôi nó ở trạng thái rủ xuống tự nhiên, áp sát vào chân sau.”

Tống Ngật Xuyên hoàn toàn cứng đờ.

Anh cố gắng cảm nhận phần cơ thể mới mọc thêm.

Tiểu Cần: “Bác sĩ, đuôi nó dựng đứng lên rồi.”

Một bác sĩ thú y khác đi ngang qua liếc nhìn và nói: “Đây rõ ràng là chó sói con giống Czechoslovakian Wolfdog (Chó sói Tiệp Khắc), chỉ là trông hơi giống sói thôi, vừa rồi kẹp đuôi lại chắc là do sợ hãi.”