Đến nội dung chính

Chương 1

admin 779 Chữ Cài Đặt

“Tôi đồng ý ly hôn với cô, nhưng bắt buộc phải cử hành hôn lễ hôm nay!”

Chu Dã nhìn người con gái đang ngồi bên mép giường, một cô dâu mặc bộ quần áo đỏ rực từ đầu đến chân. Người phụ nữ này rất đẹp, vẻ đẹp nằm giữa sự e ấp và gợi cảm, đúng kiểu mẫu mà hầu hết đàn ông đều yêu thích.

Thế nhưng, một cô gái thanh thuần như vậy, ngay trong ngày cưới lại đâm đầu vào góc bàn, dùng cái chết để ép anh phải ly hôn!

Ngay ngày cưới mà đi bàn chuyện ly hôn đúng là chuyện xưa nay chưa từng có, chắc họ là cặp đôi đầu tiên trên đời mất!

Thư Nhiễm không nhìn Chu Dã, chỉ chăm chú nhìn mũi chân mình: “Ừm, nếu anh đồng ý, tôi sẽ chấp nhận kết hôn trước.”

Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, biết là khách khứa đã đến rất đông, Thư Nhiễm cũng không muốn làm khó Chu Dã, không muốn khiến gia đình anh phải mất mặt!
Chu Dã không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài tiếp đãi khách khứa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thư Nhiễm khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn căn phòng mang đậm dấu ấn thời đại, lúc này cô mới dám thực sự thả lỏng bản thân.

Cô đã xuyên sách rồi. Vào đúng lúc cô vừa được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính, Thư Nhiễm lỡ uống quá chén trong tiệc mừng, khi tỉnh dậy đã xuyên vào trong sách.

Cuốn tiểu thuyết này cô mới chỉ đọc phần mở đầu, cảm thấy khá thú vị, chủ yếu là vì nhân vật chính trùng tên trùng họ với cô, không ngờ bản thân lại xuyên vào rồi trở thành nhân vật chính.

Lúc trước khi phát hiện ra cuốn tiểu thuyết hay ho này cô vui mừng bao nhiêu thì giờ đây trong lòng lại đắng cay bấy nhiêu!

Mẹ nó, người vui vẻ là kẻ đọc tiểu thuyết, còn người chịu khổ lại là người trong cuộc!
Đọc phần giới thiệu là biết, ông nội của nguyên chủ và ông nội của nam chính là chiến hữu của nhau. Ngay khi nguyên chủ vừa chào đời, cô đã được đính ước từ bé với nam chính hơn cô năm tuổi. Bố của nguyên chủ cũng là một quân nhân, không may hy sinh trong một trận chiến. Ngày hạ táng, mẹ của nguyên chủ đã đâm đầu vào quan tài mà chết.

Đúng lúc đó, ông nội của nguyên chủ đang bị thương nặng, lập tức nhân cơ hội đó xuất ngũ về quê chăm sóc cô cháu gái ba tuổi.

Ông nội của nguyên chủ không muốn gây thêm gánh nặng cho đất nước nên đã đưa cháu gái nhỏ về quê nhà, dựa vào việc đóng đồ gỗ thuê để kiếm tiền nuôi nấng nguyên chủ.

Trong khi đó, ông nội của nam chính lại lập nhiều chiến công hiển hách, tiền đồ ngày càng xán lạn, đã trở thành thủ trưởng.
Vốn dĩ ông nội của nguyên chủ không muốn gả cháu gái cho cháu trai của chiến hữu nữa, không phải vì cảm thấy cô cháu gái cưng của mình không xứng với cháu trai của chiến hữu, mà là vì khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, ông sợ cháu gái cưng gả sang đó sẽ phải chịu uất ức.

Người tính không bằng trời tính, ông nội của nguyên chủ mắc bệnh ung thư. Ông sợ sau khi mình qua đời, cháu gái cưng sẽ phải sống cô độc một mình trên cõi đời này nên đã liên lạc với người chiến hữu cũ. Người chiến hữu cũ trọng lời hứa nên đã đồng ý cho hai đứa trẻ kết hôn.

Ông nội của nguyên chủ qua đời được hơn trăm ngày, ông nội của nam chính lập tức đứng ra lo liệu hôn sự cho họ. Trong khoảng thời gian này, nam chính luôn bận rộn với công việc, chưa từng gặp mặt nguyên chủ.

Khoảnh khắc Thư Nhiễm xuyên vào hơi choáng váng, nhưng cô lập tức nảy số ngay. Sợ rằng gạo nấu thành cơm rồi sẽ không còn đường lui, trong lúc cấp bách cô đã đâm đầu vào góc bàn.

Chu Dã cũng khá dứt khoát, không hề ép uổng cô, đồng ý ly hôn luôn.

“Cuối cùng cũng chộp được cơ hội để đường đường chính chính chỉnh đốn lão Chu rồi, bình thường làm gì có cơ hội!”

“Chứ còn gì nữa, hôm nay dù chúng ta có quậy phá thế nào, anh ấy cũng sẽ không đánh trả đâu, hì hì…”

“Các cậu không sợ sau này anh ấy tính sổ à?”