Chương trình gameshow “Diễn Viên: Lưới Trời Lồng Lộng” bùng nổ trên toàn quốc, thu hút vô số người theo dõi.
Ekip chương trình mời các diễn viên trong giới điện ảnh vào vai tội phạm, tái hiện hết vụ án ly kỳ này đến vụ án chấn động khác.
“Trong tập đầu tiên, Trương Tùng Văn vào vai kẻ buôn ma túy, nhiệm vụ là bán ra 1,5kg bột mì, đáng tiếc nhiệm vụ mới hoàn thành một nửa thì đã bị bắt giữ!”
“Trong tập thứ hai, Vương Bao Cường vào vai sát nhân lúc nửa đêm, nhiệm vụ là liên tiếp gây ra ba vụ án, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cạm bẫy của tổ trinh sát, bị bắt gọn.”
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát!
Cho dù diễn xuất của họ có xuất thần đến mức nào, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của tổ phá án.
Cho đến khi, Trần Thụ vô tình lạc vào phim trường!
Anh mang toàn bộ những thủ đoạn phạm tội trong các bộ phim kiếp trước lên màn ảnh.
“Ngộ Sát”, “Thám Tử Phố Người Hoa”, “Bạo Liệt Vô Thanh”, “Sự Thật Câm Lặng”…
Những bố cục khéo léo, thủ đoạn tinh vi khiến vô số người phải chấn động!
Đội trưởng Trụ sở Hình sự Vương Chính nói: “May mà Trần Thụ không phải tội phạm thật, nếu không thì các vụ án phạm tội hoàn mỹ này, chúng tôi thật sự không thể phá nổi.”





Bình Luận (0)