Nhìn những xà nhà bằng gỗ cũ kỹ, rồi lại nhìn chiếc rương gỗ lớn đã mục nát đặt ở góc tường chếch đối diện, Tiểu Di cũng chẳng cảm thấy quá suy sụp hay lo lắng.
Dù sao nàng cũng sống trong thời đại bùng nổ thông tin, trên mạng có đủ loại kiến thức như kỹ năng cần thiết khi xuyên không, bí quyết sinh tồn khi xuyên không, những điều cần biết khi xuyên không… nhiều đến mức đếm không xuể.
Cho dù trước đây nàng chỉ đọc qua loa, nhớ nhớ quên quên, thì ít nhất muốn sống sót cũng chẳng phải chuyện quá khó.
Điều duy nhất khiến nàng đau đầu chính là cái thân thể mà nàng xuyên vào lại là một cô nương cực kỳ béo. Rõ ràng mới chín tuổi mà cân nặng đã lên tới hơn trăm cân.
Trước kia nàng vốn là một “que củi”, vậy mà giờ đây lại biến thành một cô nương béo ú. Nội tâm Tiểu Di hoàn toàn sụp đổ.
Mà việc nàng có thể xuyên đến đây, cũng không thể không liên quan đến cân nặng của cô nương này.
Chuyện xảy ra trước cửa lúc nãy, nàng đã biết được toàn bộ qua ký ức của thân thể này.
Đám đại hán kia là bọn chuyên cho vay nặng lãi, còn kẻ bị đánh chính là ngũ ca của thân thể này – Đường Ngũ Quý, người trong thôn đều gọi hắn là Đường Tiểu Ngũ.
Cuối năm ngoái đến đầu năm nay, tuyết tai nghiêm trọng, lúa mì ở Hà Sơn thôn đều bị chết rét, ngay cả cao lương, đậu tương và những loại hoa màu khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà nhà đều sống chẳng dễ dàng gì.
Đường Tiểu Ngũ đang tuổi lớn nhưng lại ham ăn biếng làm, gian xảo lười nhác. Thấy trong nhà ăn còn chẳng đủ no, hắn lén trộm số bạc do nương hắn – Mạc thị – dành dụm bấy lâu, rồi bỏ nhà mà đi.
Lần này hắn trở về cũng là bị đám người cho vay nặng lãi áp giải về.
Mãi đến hôm nay, người trong nhà mới hay hắn to gan đến mức ở bên ngoài vay tiền lãi cao, lại còn đem cả nhà cửa ruộng đất trong nhà ra thế chấp.
Hôm nay chính là hạn cuối phải trả tiền, vì thế đám chủ nợ mới tìm tới tận cửa đòi nợ.
Đường Điềm Điềm trong nhà họ Đường chính là tiểu công chúa được cả nhà cưng chiều. Đường Tiểu Ngũ là người ca ca nhỏ tuổi nhất của nàng, ngày thường đối xử với nàng cũng không tệ, thỉnh thoảng kiếm được thứ gì ăn được đều chia cho nàng một phần.
Lúc đám người kia đánh Đường Tiểu Ngũ, nàng chạy tới can ngăn. Nào ngờ một tên đại hán vạm vỡ lại buông lời mắng nàng: “Ở đâu chui ra một con nhóc béo thế này, xấu xí chết đi được!”