Sở Tụ là ám vệ số một của hoàng thành, một ngày nọ trong lúc thực hiện nhiệm vụ bí mật, y vô tình cùng một người không rõ mặt mũi lăn lộn một phen, rồi chẳng ngờ lại có thai.
Vài năm sau Sở Tụ bị cấp trên triệu hồi, đành phải mang theo đứa nhóc mũm mĩm về cung.
Tin tốt: Y có hệ thống có thể giấu đứa nhỏ, mang con theo trốn việc cũng không thành vấn đề.
Tin xấu: Năng lượng của hệ thống không đủ, mỗi ngày đều có một canh giờ phải chờ hồi phục.
Sở Tụ: Đứa nhỏ lớn thế này, giấu ở đâu được đây a a a a!
Sở Tụ nhìn về phía tẩm cung không có người sử dụng, rồi lại nhìn chiếc long sàng trong tẩm cung.
… Có rồi.
*
Là vị vua thích trốn việc số một trong triều, hoàng đế mỗi ngày không phải đang làm việc thì cũng đang trên đường đi làm việc, xem tẩm cung như vật trang trí.
Hoàng đế không thích ngủ trên long sàng, bởi vì mỗi lần chìm vào giấc mộng, hắn đều nhìn thấy mỹ nhân khiến mình ngày đêm thương nhớ.
Cho đến khi Ngự Thư Phòng xảy ra hỏa hoạn, hắn không thể không đến tẩm cung phê tấu chương. Một đứa nhóc mũm mĩm từ dưới long sàng thò đầu ra, vừa hay chạm mắt với hắn.
Ngay sau đó, một đôi tay trắng nõn vươn ra, run rẩy bế đứa nhóc mũm mĩm đi.
Hoàng đế: “Có ma?”
Tin tốt: Mỹ nhân tìm được rồi.
Tin còn tốt hơn: Hắn vui vẻ được làm cha.
…
Ám vệ cá mặn, thụ × Hoàng đế thích trốn việc, công.
Thể xác lẫn tinh thần đều là 1v1, công và thụ chỉ có nhau.
Một câu tóm tắt: Ám vệ cá mặn, mang con theo trốn việc.
Ý nghĩa: Không quên tâm nguyện ban đầu, mới có thể đi đến cuối cùng.





Bình Luận (0)