Đến nội dung chính

Chương 41

admin 706 Chữ Cài Đặt

Lục Dao: “…”

Lục Dao cất gọn hộp gián Red Runner đi, để sang một bên.

[Chúc mừng ký chủ đã tuân thủ pháp luật liên tục trong vòng 1 tuần.]

[Chúc mừng ký chủ nhận được 1 lượt quay Vòng Quay Lớn màu trắng.]

Vòng Quay Lớn màu trắng hiện ra trong ý thức của cậu, trên đó hiển thị đầy đủ các loại phần thưởng.

Các phần thưởng trên Vòng Quay Lớn màu trắng của tuần trước đã bị rút cạn, lần này là một Vòng Quay hoàn toàn mới.

[Rìu chiến thuật thép tinh luyện x1.]

[Băng gạc thông thường x10.]

[Gián Dubia x5 hộp.]

[Cẩm nang sinh tồn nơi đô thị x2.]

[Đạn gây mê x20.]

[Máy lọc nước dã ngoại cỡ nhỏ x1.]

[Gel rửa tay khô x3.]

[Đá đánh lửa x1.]

…

Lục Dao nhìn danh sách phần thưởng, thầm ước mình sẽ quay trúng đạn gây mê, sau đó lại tiện thể ước dùm Tần Dã sẽ quay trúng chiếc rìu chiến thuật thép tinh luyện kia.
“Bắt đầu rút thưởng.”

Lượt rút thưởng mỗi tuần một lần lại chậm rãi bắt đầu.

Kim đồng hồ xoay vòng, tốc độ chậm dần đều.

Cuối cùng nó dừng lại ở ô [Rìu chiến thuật thép tinh luyện x1].

Một chiếc rìu chiến thuật xuất hiện trong tay Lục Dao, mang theo cảm giác nặng trĩu.

Cậu xem phần mô tả thông số: Sử dụng thép không gỉ Martensitic 5Cr13, kèm theo một loạt các thông số kỹ thuật khác. Tổng chiều dài 1,06 mét, độ dài lưỡi rìu 10 centimet.

Phía đuôi cán rìu có khảm thanh magie dùng để đánh lửa.

Phía dưới còn ghi kèm theo giá bán tham khảo trên mạng là 255 tệ.

Giữa thời mạt thế, có một món vũ khí thuận tay là điều vô cùng hữu ích.

Mặc dù chiếc rìu chiến thuật thép tinh luyện này không thể nào sánh bằng thanh cốt đao hợp kim của Lục Dao, nhưng đối với một người bình thường thì đây đã là một trong những loại vũ khí tốt nhất mà họ có thể sở hữu trong mạt thế rồi.
Khả năng chiến đấu của Tần Dã chắc chắn sẽ được gia tăng đáng kể.

Sau hơn một tháng nhận được hệ thống, Lục Dao cũng đã nắm bắt được một vài quy luật.

Cậu chưa từng quay Vòng Quay màu xám bao giờ. Chắc hẳn phần thưởng sẽ là một số vật tư sinh tồn tiềm ẩn nguy cơ nào đó.

Vòng Quay màu trắng mang đến những vật phẩm an toàn, không có nguy hiểm tiềm ẩn, mặc dù rất đỗi bình thường nhưng vẫn có thể sử dụng được.

Ở cấp bậc cao hơn là Vòng Quay màu xanh lá cây, phần thưởng chắc chắn sẽ là những vật tư có chất lượng rất tốt, và mỗi lần quay đều sẽ xuất hiện một vật phẩm siêu nhiên.

Cậu xách theo chiếc rìu bước ra ngoài phòng: “Tần Dã.”

Tần Dã đang mải mê sắp xếp đồ đạc vào ba lô. Nghe thấy tiếng gọi, cậu ta ngẩng đầu lên: “Đại lão?”

“Tự dưng tôi nhớ ra trong nhà vẫn còn món này.” Lục Dao đưa chiếc rìu cho cậu ta: “Cho cậu dùng đấy.”
Tần Dã mang vẻ mặt đầy thán phục nói: “Trang bị này xịn thật đấy! Lúc trước tôi đâu có thấy nó trong nhà đâu.”

Đúng là một vấn đề nan giải. Hệ thống cứ liên tục tạo ra đồ đạc mới, kiểu gì thì cậu cũng phải bịa ra một lời giải thích nào đó nghe có vẻ hợp lý và thực tế một chút.

Tốt nhất là phải dập tắt mọi nghi ngờ của đối phương ngay từ trong trứng nước, để cậu ta không bao giờ còn dám đặt ra những câu hỏi tương tự nữa.

Lục Dao trả lời với phong thái cực kỳ tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay: “Cậu cũng biết tôi là một người rất cẩn thận mà. Tôi đã bí mật bố trí 800 tên đao phủ mai phục sẵn trong căn phòng này rồi. Chỉ cần tôi ho nhẹ một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông ra từ phía sau bức rèm và bắt sống cậu. Nhưng bây giờ tôi đã tin tưởng cậu rồi, cho nên mới bảo họ đưa một chiếc rìu ra cho cậu đấy.”