Những con quỷ kia hiển nhiên không ngờ Cố Cửu lại có thể nhìn thấu thân phận và mục đích của chúng, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên khó đoán.
Quỷ nam trong gương hung dữ nói: “Đoán ra thì sao? Đêm nay các người nhất định phải chết ở đây. Cứ ngoan ngoãn trở thành kẻ thế chỗ cho chúng tôi đi.”
Hứa Thần Phong lấy hết can đảm hỏi: “Không đúng. Các người chỉ có sáu con quỷ, vậy chỉ cần sáu người thế chỗ là đủ rồi. Tại sao nhất định phải giết hết chúng tôi?”
Hiện tại vẫn còn tới mười sáu người chơi sống sót.
Quỷ nam trong gương cười gằn: “Giết sáu người để thay chúng tôi, số còn lại thì dâng cho chủ nhân hưởng dụng.”
Nhóm người chơi tức đến trợn mắt. Nếu không phải đang được Lồng bảo vệ che chắn, e rằng đã có người lập tức ném Thánh quang phù vào mặt hắn cho biết tay.
Quỷ nam trong gương đắc ý nhìn đám người, ánh mắt còn đảo qua đảo lại như đang chọn món hàng. Hắn chỉ mong Cố Cửu, vị đại tiểu thư vốn nóng tính và chẳng có mấy kiên nhẫn, không chịu nổi khiêu khích mà bước ra khỏi vùng an toàn.
Chỉ cần cô rời khỏi kết giới, quyền quyết định sống chết sẽ không còn nằm trong tay cô nữa.
Đúng lúc quỷ nam trong gương đang âm thầm đắc chí, sắc mặt hắn bỗng cứng đờ. Ngay sau đó, hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi cả người bị hất vọt lên.
Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện bên cạnh quỷ nam trong gương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con ếch giấy. Miệng nó cứ đóng rồi mở như đang nhai thứ gì đó. Nhìn xuống quỷ nam trong gương thấy hắn đã mất một chân, mọi người lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Con ếch giấy xanh vậy mà đã gặm mất một chân của quỷ nam trong gương!
Hắn vừa đau vừa hoảng, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Hắn khập khiễng lao tới, định túm lấy con ếch xé nát.
Con ếch xanh lập tức nhảy vào Lồng bảo vệ. Quỷ nam trong gương bị lớp chắn ngăn lại, chỉ có thể bị hất văng ra ngoài.
Nhìn bộ dạng thê thảm của quỷ nam trong gương, năm con quỷ còn lại chẳng ai nói gì, đồng loạt lùi về sau một bước.
Quỷ nam trong gương vừa tức vừa hận, chỉ vào đám quỷ rồi gào lên: “Đám nhát gan các người đứng đó làm gì? Chủ nhân vẫn đang nhìn chúng ta! Nếu cứ đứng im không làm gì, chủ nhân sẽ nổi giận!”
Quỷ thai phụ vừa xoa bụng vừa nói: “Chúng tôi cũng đâu vào được? Vậy muốn chúng tôi làm gì?”
Những con quỷ khác cũng lặng lẽ gật đầu.
Bọn họ đâu có ngu như quỷ nam trong gương, tự nhiên chạy tới chọc giận người chơi làm gì.