Đến nội dung chính

Chương 156: Cá chậu chim lồng

admin 499 Chữ Cài Đặt

Khả năng điều khiển giấy của cô gái này lợi hại đến mức nào, vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến.

Lục Tật nói: “Tôi đã bảo… đi lấy rồi.”

Giọng anh hơi ngập ngừng, âm lượng cũng rất nhỏ, rõ ràng là cố tình không để chủ nhân biệt thự nghe thấy.

Đám người chơi vui đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng chẳng ai dám thể hiện quá lộ liễu, tất cả đều phải cố nén niềm vui trong lòng đến khổ sở.

Nào ngờ bọn họ còn chưa kịp mừng được bao lâu, sáu con quỷ đã xuất hiện trong đại sảnh, hơn nữa còn ở ngay gần bọn họ. Có người nhát gan không nhịn được, lập tức hét lên.

Quỷ nam trong gương dẫn đầu cả đám, vừa tức vừa xấu hổ, nghiến răng nói: “Tôi không tin các người có thể co ro trong đó cả đêm. Đằng nào các người cũng phải bước ra ngoài. Đến lúc ấy…” Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy căm hận ghim chặt vào Cố Cửu.
Cố Cửu chẳng buồn để tâm đến quỷ nam trong gương. Cô chỉ lặng lẽ quan sát những con quỷ còn lại.

Cố Cửu hỏi quỷ thai phụ: “Cô có muốn thoát khỏi nơi này không?”

Quỷ thai phụ không đáp. Cô ta chỉ lặng lẽ vuốt ve cái bụng lớn, nhưng sự mong mỏi trong mắt đã nói lên tất cả. Cô ta muốn rời khỏi đây, khao khát được tự do.

Sau đó, Cố Cửu lại hỏi nữ quỷ chặt đầu: “Còn cô?”

Nữ quỷ vẫn im lặng. Chỉ là bàn tay cô chậm rãi đưa lên vuốt phần cổ, nơi máu đỏ tươi vẫn đang chảy xuống.

Những con quỷ khác, ngoại trừ quỷ nam trong gương, đều nhìn Cố Cửu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Cố Cửu chỉ về phía chúng, lần lượt nói: “Quỷ thai phụ khi còn sống chỉ là một người bình thường. Sau khi chết, linh hồn bị nhốt lại ở đây. Nữ quỷ kia vốn là người chơi, sau đó bị chủ nhân biệt thự chặt đầu, cuối cùng biến thành ác quỷ và trở thành tay sai cho boss. Quỷ vô diện cũng từng là người chơi, hắn bị chủ nhân biệt thự lột mất khuôn mặt…”
Cố Cửu bình thản nói ra thân phận cũng như nguyên nhân chết của từng ác linh. Những người chơi nghe xong đều không khỏi sững sờ.

Trong sáu con quỷ này có ba con từng là người chơi, ba con còn lại vốn chỉ là người bình thường. Họ lần lượt chết thảm vì những nguyên nhân khác nhau, sau đó bị nhốt lại trong “lồng chim” này.

“Muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân biệt thự, bọn họ phải tìm người khác thế chỗ. Mà mục tiêu chính là chúng ta.” Cố Cửu đưa ra kết luận.

Câu nói khiến tất cả mọi người rùng mình, ánh mắt nhìn sáu con quỷ cũng lập tức trở nên đề phòng hơn.